Vợ bệnh tim nuôi chồng dập não

Thứ Ba, 14/04/2015 04:03  | Hiếu Hiền

|

(CATP) Trên đường đi chợ mua đậu tương, anh Uận bị tai nạn giao thông vỡ sọ não, chấn thương bụng kín, gãy hai xương cẳng chân.

Một gia đình có ba người mắc bệnh nan y

Lâm vào cảnh khó khăn do tai nạn phỏng

Sau nhiều năm gây dựng cơ nghiệp, vợ chồng anh Nguyễn Văn Uận - chị Nguyễn Thị Điệp (ngụ tổ 5, ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bắt đầu ổn định cuộc sống bằng nghề làm đậu hũ.

Ngoài giờ đến lớp, hai con của anh chị còn biết phụ giúp cha mẹ việc chợ búa, hàng quán. Cuối năm ngoái chị Điệp phát hiện bị bệnh tim thông liên nhĩ, bác sĩ khuyến cáo phải mổ sớm mới đảm bảo sức khỏe. Mấy tháng trời cha con anh Uận động viên nhau làm nhiều đậu hơn để dành tiền phẫu thuật cho vợ, cho mẹ.

Anh Nguyễn Văn Uận

Bất ngờ sáng 29-12-2014 trên đường đi chợ mua đậu tương, anh Uận bị tai nạn giao thông vỡ sọ não, chấn thương bụng kín, gãy hai xương cẳng chân. Điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy một tháng, anh chuyển sang Bệnh viện quận 8 trong tình trạng liệt tứ chi. Đã vậy, vết thương bên chân phải bị hoại tử buộc các bác sĩ phải cắt bỏ ngang đầu gối. Chị Điệp dốc hết 70 triệu đồng chuẩn bị phẫu thuật tim cũng chưa cứu được chồng qua cơn nguy kịch.

Nước mắt vòng quanh, chị Điệp mang giấy khám chữa bệnh của hai vợ chồng đến tòa soạn xin bạn đọc giúp đỡ. Chị cho biết từ ngày anh Uận bị tai nạn, con trai lớn đang học lớp 11 phải xin nghỉ để chăm sóc cha, bệnh tim ngày càng nặng khiến chị thường xuyên bị choáng, tối tăm mặt mũi không làm gì được. Những ngày sắp tới chị chẳng biết lấy gì để thuốc thang cho chồng nữa.

Hiện anh Uận đang nằm tại khoa Ngoại thần kinh, khu B, Bệnh viện quận 8. Rất mong bạn đọc hảo tâm giúp gia đình bất hạnh này qua cơn hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua số điện thoại 0965973115, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.
Tài khoản từ thiện: Báo Công an TP.HCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang