Gương sáng:

Cảnh sát cơ động – CATP nhặt được của rơi, trả lại người mất

Thứ Sáu, 14/07/2017 11:06

|

(CAO) Sáng 14-7, Trung đoàn Cảnh sát cơ động – CATP tiến hành bàn giao 1 bóp da, bên trong có chứa 3 tờ 100USD, 1 tờ 2USD, hơn 9 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ khác (gồm chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng) mang tên Nguyễn Minh Nhựt (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn).

Đây là thanh niên đã làm rơi bóp trên đường Đinh Tiên Hoàng, được một chiến sĩ cơ động nhặt được.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30, trong lúc trực chốt tại cổng bảo vệ, trung sĩ Nguyễn Đoàn Huy Hùng (SN 1994, thuộc chiến sĩ ban tham mưu), bước ra phía trước cổng để quan sát tình hình xung quanh. Lúc này, trung sĩ Hùng phát hiện một bóp da đang nằm chỏng chơ bên lề đường Đinh Tiên Hoàng nên tiến lại nhặt lên.

Khi vừa cầm bóp lên quan sát, trung sĩ Hùng phát hiện bên trong có một số tài sản nhất định, nên rất có khả năng bị người khác đánh rơi. Ngay lúc này, có một thanh niên từ phía bên kia đường tiến lại xin nhận cái bóp là của mình. Nhìn thấy thanh niên có bộ dạng khả nghi nên trung sĩ Hùng yêu cầu nam thanh niên chứng minh bên trong bóp da có những gì. Tuy nhiên, nam thanh niên không chứng minh được nên đành bực tức bỏ đi.

Sau đó, trung sĩ Hùng đem bóp da vào trình báo đơn vị. Tại đây, cán bộ trực ban kiểm tra và phát hiện bên trong bóp da có số điện thoại nên đã tìm cách liên lạc. Trong quá trình liên lạc thì tìm thấy “chủ nhân” chiếc bóp đang ở trụ sở công an phường Đa Kao (quận 1) để trình báo mất tài sản.

Trung sĩ Hùng bàn giao lại bóp da cho anh Nhựt

Bình luận (0)

Lên đầu trang