Mảnh đời bất hạnh:

Cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Bảy, 21/11/2015 05:01  | Hoà Khánh - Hoàng Trang

|

(CATP) Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế, cô Ngô Thị Lộc (ảnh, 37 tuổi, ngụ số 61 Nguyễn Duy Cung, thị xã Hương Thủy, Huế) về Trường trung học cơ sở Thủy Thanh dạy môn Nhạc.

Sau đó cô lập gia đình với một đồng nghiệp và sinh được hai con trai. Cứ ngỡ cuộc sống trôi qua trong êm đềm hạnh phúc, nhưng cách đây không lâu cô bỗng thấy người thường xuyên mệt lả và xây xẩm, đi khám thì biết mình bị ung thư máu.

Cầm kết quả chẩn đoán trong tay, nước mắt cô tuôn trào, bởi cuộc sống gia đình bốn miệng ăn chỉ trông vào hai suất lương giáo viên, biết lấy đâu ra 6 triệu đồng cho mỗi đợt hóa trị.

Cô Ngô Thị Lộc

Thương vợ bệnh ngặt nghèo trong khi con nhỏ dại, thầy Cường - chồng cô - vay mượn khắp nơi được hơn 40 triệu đồng, đưa vợ đi điều trị. Đối với một gia đình giáo viên gặp nhiều khó khăn, đây là khoản tiền lớn không biết bao giờ mới hoàn trả được; còn những đợt hóa trị tiếp theo, gia đình chưa biết xoay xở thế nào?

Tháng 11, tháng tri ân nhà giáo, rất mong độc giả hảo tâm giúp đỡ để cô Lộc có cơ hội chữa bệnh, có cơ hội trở lại bục giảng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cô Ngô Thị Lộc tại địa chỉ trên, thầy Cường (ĐT: 0984293442) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang