Một gia đình lâm cảnh cùng quẫn

Thứ Ba, 26/05/2015 10:23  | Song Hiếu

|

(CATP) Lâu nay sự nghèo khó cứ ám ảnh gia đình anh Hồ Thanh Tuấn (SN 1976) và chị Phạm Thị Hồng Diễm (SN 1981, ngụ ấp Thới An A, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Thật không may, mới đây anh chị lại bị tai nạn giao thông phải lâm cảnh nợ nần, túng quẫn...

Chiều 5-4-2015, anh Tuấn chở vợ và con trai 9 tuổi về nhà ngoại ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. Khi đến Tỉnh lộ 877B thì xe ba gác máy chở lúa do Trần Văn T. điều khiển tông mạnh vào, khiến anh Tuấn gãy xương cẳng chân trái phải điều trị ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM; chị Diễm gãy chân phải điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Con trai anh chị bị chấn thương phần đầu...

Vợ chồng anh Tuấn sau vụ tai nạn - Ảnh: Báo CATP

Gia cảnh người gây tai nạn cũng rất khó khăn, nên chỉ hỗ trợ được ít tiền thuốc lúc anh Tuấn và vợ con nằm viện. Số tiền chữa trị hơn tháng nay đã lên đến hàng chục triệu đồng, nên anh chị phải vay mượn khắp nơi. Ở địa phương, ai cũng xót xa cho cảnh ngộ gia đình họ: nhà nghèo, không đất canh tác, vợ chồng phải làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày.

Hiện nay, anh chị chỉ có thể ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân đều do người mẹ hơn 70 tuổi và người cha già yếu, mất một chân chăm sóc đỡ đần. Cả nhà đang lâm cảnh cùng quẫn...

Ông Trần Văn Đính, Trưởng ấp Thới An A, cho biết: “Gia đình anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo, chuyện kiếm ăn qua ngày đã rất khó khăn, nay cần số tiền lớn để tái khám và tiếp tục phẫu thuật nên vượt ngoài khả năng. Hàng xóm cũng chỉ giúp được phần nào. Nếu không được phẫu thuật thì vợ chồng anh Tuấn khó thể đi lại được”.

Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình bất hạnh này qua cơn nguy khó. Mọi liên hệ xin gọi số 01653617016 gặp chị Diễm, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang