Xót xa bé trai 12 tuổi bắt cua nuôi cha, chăm em gái nhỏ học mầm non

Thứ Bảy, 29/07/2017 06:54

|

(CAO) Gia cảnh khó khăn nhưng cha bị tai nạn lao động phải nằm viện cấp cứu và điều trị hơn một tháng qua vẫn chưa thoát khỏi hôn mê, người mẹ phải túc trực tại bệnh viện để chăm chồng.

Giờ căn nhà chỉ có hai đứa trẻ côi cút sống tựa nương vào những người hàng xóm tốt bụng. Anh Sơn Ni (SN 1981, ngụ ấp Hoá Thành 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cũng chưa biết có qua khỏi hay không bởi anh bị tai nạn do sức nặng của chiếc máy cày đè lên người.

Cháu Sơn Hoàng Năng hàng ngày phải đi móc cua mang ra chợ bán để lo cho em gái 4 tuổi - Sơn Thị Nhật Vy

Còn vợ anh là chị Thạch Thị Sa Phon (32 tuổi) cũng đang mang trong người nhiều căn bệnh, tương lai của hai cháu nhỏ sẽ về đâu khi mà ngày tựu trường đã sắp tới... Đó là hoàn cảnh của hai cháu Sơn Hoàng Năng (SN 2005, học sinh lớp 6/3, trường THCS Đông Thành, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) và em gái mới 4 tuổi Sơn Thị Nhật Vy (đang lớp mầm của một trường mầm non tại địa phương).

Cháu Năng cho biết, để không trễ giờ học, hằng ngày Năng phải đi sớm hơn các bạn một chút, “Các bạn của con có xe đạp còn con, do không có xe nên phải đi bộ tới trường với đoạn đường hàng cây số. Có khi vừa tới chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì lại tới giờ vào học, con chỉ ước sẽ có đủ tiền mua xe để đi học dễ hơn”, cậu học trò 12 tuổi chia sẻ thêm.

Cũng theo cháu Năng thì ngoài giờ học, cháu còn đi thụt bắt cua mang ra chợ bán để kiếm tiền lo cho em gái mới 4 tuổi, ngoài ra với số tiền bán cua, Năng còn để dành mua tập sách để học. Khi được hỏi về ước mơ sau này, cháu Hoàng Năng suy nghĩ rồi trả lời: “Con muốn làm công an để bắt ăn trộm”, còn cháu Nhật Vy (em năng) thì ngây ngô trả lời “Con muốn làm… hồ như cha mẹ”.

Câu trả lời đầy vẻ vô tư của cháu đã khiến những người có mặt phải ngạc nhiên nhưng những người hàng xóm cho biết. Cháu mong muốn làm thợ hồ vì thấy ba mẹ cực nhọc mà không có ai làm phụ nên chỉ mong lớn mau để có thể giúp cha mẹ.

Theo bệnh án từ Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ chẩn đoán anh Sơn Ni bị chấn thương sọ não, cơ thể anh bị đa chấn thương, nhiều xương sường bị gãy dẫn đến hôn mê sâu.

Tiếp chuyện với PV bên hành lang bệnh viện chị Sa Phon nức nở, từ ngày chồng chị bị tai nạn chị phải luôn trực chờ để chăm sóc chồng. “Không biết đến khi nào anh ấy mới ổn định, tôi thì luôn ở đây với chồng, chỉ tội hai đứa con thơ ở nhà không ai chăm sóc, tôi chỉ biết gửi lại hàng xóm trông coi, không biết sẽ thế nào nữa”, người phụ nữ nghẹn lời nói.

Anh Sơn Ni đang nằm viện nhưng vẫn bị hôn mê bất tỉnh hơn một tháng qua

Theo tìm hiểu, trước khi bị tai nạn, anh Sơn Ni đang công tác ở vị trí ấp đội trưởng. Ngoài công tác này, anh chị phải thường đi làm thuê với công việc phụ hồ, rồi ai mướn công việc gì vừa sức thì anh chị cũng nhận làm để kiếm tiền lo cho gia đình và lo cho hai con ăn học.

Cách nay hơn một tháng, anh Ni đang theo phụ máy cày cho một người quen thì không may bị tai nạn, anh bị chiếc máy cày lật ngang đè lên người, được mọi người đưa đến Bệnh viện cấp cứu và bất tỉnh cho đến nay.

Bà Sơn Thị Can, phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Đông Thành thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương cũng vừa vận động mạnh thường quân hỗ trợ tôn dựng lại nhà cho gia đình chị Sa Phon, cũng vừa xóa hộ nghèo đối với gia đình chị. Tuy nhiên, trong quý tới đây, địa phương sẽ xem xét cấp tái nghèo cho gia đình, để họ được hưởng một số chế độ chính sách xã hội của địa phương.

Đồng thời, qua báo chí, tôi cũng kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người hãy chia sẻ, giúp đỡ để họ sớm vượt qua khó khăn. Cũng như giúp hai cháu nhỏ có được điều kiện tốt để tiếp tục đến trường học tập nhằm giúp các cháu có được tương lai tươi sáng hơn.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ xin gửi vui lòng gửi về:

Gia đình chị Thạch Thị Sa Phon, số nhà 174 tổ 6 ấp Hóa Thành 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long)

Hoặc

Anh Sơn Rưa, phó chủ tịch UBND xã Đông Thành, số điện thoại 0165.7827301

Bình luận (0)

Lên đầu trang