Vụ cháy 57 ki-ốt chợ Thanh Tùng, Cà Mau:

Cơn ghen khiến ông lái đò thiêu rụi cả khu chợ

Thứ Tư, 27/08/2025 14:23

|

(CATP) Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã giữ khẩn cấp Phạm Văn Phúc (SN 1962, ngụ huyện Trần Văn Thời cũ) là nghi phạm gây ra vụ cháy 57 ki-ốt tại chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng). Trước đó, Phúc đã có hành vi dùng dao chém vợ hờ là "ca sĩ miệt vườn", rồi dùng bình gas đốt nhà.

Trắng tay sau vụ hỏa hoạn

Ba ngày sau vụ cháy kinh hoàng tại chợ nhà lồng Thanh Tùng (thuộc ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng) không khí tại khu chợ vẫn bao trùm trong sự hoang mang và đau buồn. Là một tiểu thương kinh doanh sạp vải tại chợ, bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973) cho biết, sự việc trên bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa ngày 22/8. Ban đầu, mọi người trong chợ nghe tiếng cãi vã giữa ông Phúc và vợ hờ là bà Trần Thị V. (SN 1967). "Chuyện ông Phúc ghen tuông rồi to tiếng với vợ là chuyện thường ngày nên không ai để tâm", bà Loan chia sẻ. Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng khi bà V. bất ngờ kêu cứu và chạy ra khỏi nhà với nhiều vết chém trên người, trong trạng thái hoảng loạn.

Các tiểu thương gần đó lập tức chạy đến hỗ trợ, dùng vải băng bó tạm thời vết thương cho bà V. và nhanh chóng đưa người này đến bệnh viện cấp cứu. Trong này, ông Phúc vẫn cầm dao cố thủ trong nhà, khóa chặt cửa. Đến khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát từ căn nhà của ông Phúc. Người dân chỉ kịp phá cửa kéo ông Phúc ra ngoài, rồi hô hoán nhau tháo chạy để bảo toàn tính mạng. "Lửa lan nhanh khủng khiếp, không ai kịp cứu tài sản. Chỉ trong chốc lát, cả khu chợ đã chìm trong biển lửa", bà Loan nghẹn ngào kể lại.

Người dân nghẹn ngào kể lại vụ cháy chợ

Theo điều tra ban đầu, ông Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy. Sau khi cãi vã và gây thương tích cho vợ, ông Phúc đã mở bình gas trong nhà và châm lửa đốt, dẫn đến hỏa hoạn lan rộng, thiêu rụi 57 ki-ốt tại chợ Thanh Tùng.

Bà Loan còn cho biết thêm, gia đình bà kinh doanh sạp vải tại chợ hơn 15 năm, toàn bộ vốn liếng và hàng hóa tích lũy đều bị thiêu rụi. "Nhà tôi giờ trắng tay, không còn gì cả. Tôi chưa kịp tính toán cụ thể thiệt hại vì đang bận phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, nhưng chắc chắn là mất hết", bà Loan chia sẻ trong nước mắt.

Bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những tổn thất nặng nề về tài sản của bà con, ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh và MTTQ tỉnh luôn đồng hành cùng người dân trong lúc khó khăn. Chúng tôi cam kết sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục hoạt động kinh doanh. Chính quyền địa phương cũng ghi nhận tinh thần đoàn kết của người dân khi kịp thời hỗ trợ nhau thoát khỏi đám cháy, đặc biệt là việc cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ việc.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ái (một tiểu thương khác) cho biết, gia đình bà sở hữu 8 ki-ốt và thuê thêm 3 ki-ốt để kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như đồ nhựa, vải sợi, và quần áo. "Chỉ một ngày trước vụ cháy, gia đình tôi vừa nhập lô hàng lớn, dồn toàn bộ vốn liếng vào đó. Khi lửa bùng lên, mọi thứ cháy quá nhanh, chúng tôi chỉ biết chạy thoát thân, không kịp cứu bất kỳ món hàng nào", bà Ái nhớ lại.

Theo bà Ái, 11 ki-ốt của gia đình bà bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. "Nhìn tài sản cả đời tích cóp bị lửa nuốt chửng, tôi và các tiểu thương khác chỉ biết đứng nhìn, bất lực. Giờ gia đình tôi giờ rơi vào cảnh nợ nần vì hàng hóa nhập về đều là vốn vay. Chúng tôi chỉ hy vọng được hỗ trợ để sớm ổn định lại cuộc sống", bà Ái nói và mong mỏi.

Theo báo cáo, vụ hoản hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 57 ki-ốt của 31 tiểu thương, thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số tiểu thương bị ảnh hưởng có 18 hộ không có nhà riêng, trong đó 3 hộ rơi vào hoàn cảnh không còn chỗ ở. Chính quyền địa phương đã mượn nhà dân quanh chợ để bố trí nơi ở tạm, đồng thời huy động lực lượng tháo dỡ, dọn dẹp lại hiện trường.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ cháy

Ông lái đò kết duyên bà ca sĩ

Theo người dân địa phương, ông Phúc trước đây sinh sống ở huyện Trần Văn Thời (cũ), sau khi ly dị vợ được hơn 5 năm thì đến thuê nhà tại xã Thanh Tùng để sinh sống. Từ đây, Phúc thấy nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân nên đã đầu tư máy móc, sắm vỏ lãi để hành nghề đưa đò dọc.

Trong lần đưa đò chở nhóm "ca sĩ miệt vườn" phục vụ sự kiện của địa phương, ông Phúc bén duyên với bà V. Thời điểm này, bà V. cũng đã ly dị chồng. Bà V. được gọi là "ca sĩ miệt vườn" vì thường xuyên tham gia các câu lạc bộ đàn ca tài tử nhằm phục vụ các sự kiện, tiệc tùng tại địa phương. Dần dà, ông Phúc và bà V. trở nên thân thiết, quyết định chung sống như vợ chồng. Những năm đầu, họ sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Việc mâu thuẫn chỉ xuất hiện vài tháng gần đây.

Theo người dân tại chợ, công việc hàng ngày đưa đò của ông Phúc với thu nhập ít ỏi, còn bà V. do đặc thù công việc nên hay đi sớm về khuya. Từ đó, cả hai thiếu sự quan tâm, chăm sóc nên hay xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt". "Bản thân ông Phúc hàng ngày đi chạy đò thuê kiếm sống, ông không ăn nhậu và có cuộc sống khép kín, không giao lưu với các tiểu thương khác trong chợ. Dù vậy người này hay ghen tuông khi thấy vợ đi hát, tiệc tùng với người lạ”, một tiểu thương có ki-ốt gần với gia đình ông Phúc nói.

Ông A. (người dân địa phương) cho biết: "Ban đầu, việc cãi vã của hai người cũng được can ngăn nhưng diễn ra thường xuyên thì không còn ai để ý nữa. Phải chi vụ việc được ngăn chặn ngay từ đầu thì đâu đến nỗi gây hậu quả không thể tả được".

Sau vụ hỏa hoạn do mình gây ra, bản thân ông Phúc cũng bị thương nặng, đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau với nhiều vết bỏng cấp độ 1 và 2. Đến nay, mặc dù chính quyền địa phương đã kịp thời quan tâm xử lý hậu quả, nhưng với những tổn thất quá lớn, tiểu thương tại chợ không chỉ khó khăn về vật chất mà sắp tới còn phải đối mặt câu chuyện về kế sinh nhai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang