Lễ khai giảng ở xã vùng cao: Công an tiếp sức học sinh Xơ Đăng đến trường

Thứ Bảy, 05/09/2026 08:13

|

(CAO) Sáng 5/9, hơn 900 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) đến trường dự lễ khai giảng. Với 98% học sinh là người Xơ Đăng, nhà trường và các lực lượng địa phương đang nỗ lực đồng hành, tiếp sức để các em yên tâm học tập.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã nắm tay đưa các em vào trường dự lễ khai giảng.

Ngay từ sáng sớm, phụ huynh từ các thôn, làng đưa con em đến trường. Trong trang phục truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, các em vui vẻ đến lớp, được thầy cô đón và hướng dẫn tận tình.

Công an xã Tu Mơ Rông triển khai mô hình “Bạn đồng hành áo xanh”, cùng nhà trường chăm lo, nuôi dưỡng, giúp các em có thêm điều kiện học tập.

Trong hơn 900 học sinh toàn trường, có 665 em thuộc diện bán trú. Theo bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng nhà trường, đời sống của nhiều gia đình học sinh còn khó khăn nên trường xác định phải dành nhiều hơn tình cảm, sự yêu thương để đồng hành cùng các em.

Năm học này, Công an xã phối hợp chăm lo, nuôi dưỡng 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi đang ăn ở tại trường.

Năm học này, nhà trường dự kiến tổ chức nấu ăn trưa miễn phí cho khoảng 235 học sinh không thuộc diện bán trú. Khoảng 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cũng sẽ được nhà trường tổ chức nuôi dưỡng tại trường từ thứ hai đến thứ sáu.

Trường với 98% học sinh là người Xơ Đăng.

Đồng hành với nhà trường và học sinh vùng cao, dịp khai giảng, Công an xã Tu Mơ Rông đã trao tặng 500 cuốn vở, 500 bút và 80 áo ấm cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Tổng giá trị quà tặng khoảng 20 triệu đồng.

Hơn 900 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) đến trường dự lễ khai giảng năm học mới

Những phần quà tuy giản dị nhưng là sự động viên thiết thực, góp phần giúp học sinh vùng cao có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục hành trình học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang