Người dân TPHCM và kỷ niệm bên những khẩu "thần công"

Thứ Năm, 17/04/2025 12:24

|

(CATP) Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1, TPHCM) là nơi sẽ thực hiện 21 phát bắn trọng pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều ngày qua, người dân TPHCM và cả nước vô cùng hào hứng đổ về đây để chụp hình check-in cùng những khẩu trọng pháo.

Sáng 16/4, bến Bạch Đằng (Q1) thu hút hàng ngàn người dân và du khách đổ về để tận mắt chứng kiến màn tập luyện bắn đại bác của lực lượng pháo binh. Từ 8 giờ sáng, 15 khẩu đại bác đã đồng loạt bắn, tạo nên những tiếng nổ vang dội trên sông Sài Gòn. Màn trình diễn thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân và du khách, nhiều người đã ghi lại khoảnh khắc độc đáo này.

Trước đó, khu vực bến Bạch Đằng tập kết 15 khẩu trọng pháo đã trở thành một điểm đến hấp dẫn. Nhiều gia đình, các bạn trẻ và người lớn tuổi đã tranh thủ thời gian đến chiêm ngưỡng, xem các buổi luyện tập và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh "trận địa pháo lễ". Các khẩu pháo được bố trí thành 5 cụm, mỗi cụm 3 khẩu, hướng nòng về phía dòng sông Sài Gòn, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm sắp tới.

Trận địa 15 khẩu trọng pháo hướng ra sông Sài Gòn

Sự hiện diện của dàn pháo, vốn chỉ thường thấy qua sách vở hay phim ảnh, đã khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng nhiều người. Các bạn trẻ không ngần ngại tạo dáng, chụp ảnh lưu niệm bên cạnh những khẩu pháo, thể hiện sự thích thú và tự hào đối với những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Trung Hiếu (ngụ TP.Thủ Đức) hào hứng với những khẩu trọng pháo trước mắt: "Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những vũ khí quân sự như thế này ở ngoài đời thực. Cảm giác thật sự rất khác biệt so với xem trên tivi hay đọc trên báo. Tôi cảm thấy rất tự hào khi đất nước mình đã trải qua chiến tranh và giờ đây được hòa bình, ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Nhìn những khẩu pháo này, tôi càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình".

Tương tự, anh Đỗ Văn Giàu (ngụ H.Bình Chánh) đang di chuyển trên đường Tôn Đức Thắng, đã ngừng lại chụp hình ảnh những khẩu trọng pháo để về khoe với gia đình. Anh Giàu cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy những khẩu đại bác. Đặc biệt hơn nữa là sự kiện này diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, một ngày lễ vô cùng ý nghĩa của cả dân tộc. Tôi cảm thấy rất tự hào và muốn chia sẻ những hình ảnh này với người thân của mình".

Một em nhỏ được phụ huynh dẫn đến xem tập luyện bắn pháo
Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh lưu niệm với các khẩu đại pháo

Không chỉ có người lớn, các em nhỏ cũng rất háo hức với sự xuất hiện của dàn trọng pháo. Em Bùi Khánh An cùng mẹ (ngụ Q.Tân Bình) đã tranh thủ ghé bến Bạch Đằng để chụp ảnh lưu niệm với những khẩu đại bác. Khánh An chia sẻ: "Em và mẹ sợ đến ngày lễ chính thức sẽ đông người nên tranh thủ hôm nay ra chụp ảnh trước. Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được nhìn thấy những khẩu trọng pháo này. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước".

Bình luận (0)

Lên đầu trang