TPHCM: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm an toàn giao thông

Thứ Ba, 18/11/2025 13:12

|

(CATP) Đợt tổng kiểm tra lần này hầu như không bỏ sót bất kỳ vi phạm nào. Những "lò” độ chế xe máy bị sờ gáy, xe "mù” hoặc xe chở quá khổ, quá tải, "ma men" lái xe cũng đều bị tuýt còi. Trong vài ngày đầu của cao điểm đã ghi nhận hàng chục ngàn trường hợp bị lập biên bản, điều này chứng tỏ vẫn còn tình trạng "nhờn luật".

Đối với những học sinh, thanh thiếu niên điều khiển xe gắn máy phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, cần đặt câu hỏi lớn nhất về trách nhiệm cho các bậc phụ huynh. Những chống chế kiểu như "con tôi tự ý lấy xe đi mà tôi không biết", chỉ tăng thêm tính khôi hài của câu chuyện. Bởi lẽ, không thể có chuyện ngày nào con cũng lấy xe đi học mà cha mẹ không hề hay biết. "Mũi dại lái chịu đòn", nhưng ở đây "lái" mới là người gây ra chuyện "dại dột".

Còn với nhiều em học sinh, vẫn câu trả lời "vô tư” muôn thuở: "Ba mẹ giao cho em xe nào thì em đi xe đó”. Có nữ sinh đã bật khóc khi nghe cán bộ lập biên bản thông báo phụ huynh sẽ bị phạt đến 9 triệu đồng. Con trẻ khóc nhưng người giao xe mới thật sự có lỗi. Thậm chí ở một số gia đình, cha mẹ mua hẳn xe máy trên 50cc cho con dù các em chưa đủ 18 tuổi. Đáng nói hơn là đầu tháng 9 vừa qua, tất cả phụ huynh đều đã ký cam kết chấp hành nghiêm Luật trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ 2024.

CSGT Công an TPHCM thường xuyên phổ biến kiến thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh

Bài học đắt giá cho sự chủ quan, khinh suất không hiếm. Đầu năm học mới này ở xã Phù Cát (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khi 2 học sinh nữ 17 tuổi, đi chung xe máy phân khối lớn để đầu trần vào buổi tối, tông trúng một nữ sinh khác chạy xe đạp điện khiến em này tử vong. Người gây tai nạn cũng bị thương nặng, những giọt nước mắt muộn màng của người lớn giao xe lại rơi. Nhưng tất cả đều quá muộn vì người chết không thể sống lại, còn phụ huynh giao xe lẫn người điều khiển đều rơi vào vòng lao lý.

Quá nhiều vụ việc đau lòng, có nguyên nhân từ học sinh lái xe gây tai nạn cho người khác và chính mình, lẽ nào vẫn chưa đủ cảnh tỉnh phụ huynh? Giờ cao điểm ra đường không hiếm gặp cảnh người lớn chở trẻ em bằng xe máy, song cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Mọi nỗ lực tuyên truyền, giáo dục đều trở nên vô nghĩa, một khi người lớn vẫn dửng dưng xem thường pháp luật, nêu gương xấu cho chính con mình.

Trong vai trò của mình, nhà trường và xã hội đã làm tất cả những gì có thể. Đưa kiến thức ATGT, kỹ năng tham gia giao thông đúng luật và cả văn hóa giao thông đến từng học sinh, lớp học. Vậy nhưng sẽ không bao giờ có kết quả trọn vẹn khi thiếu sự đồng hành của các bậc cha mẹ. Không ngạc nhiên khi nhiều người phải thốt lên: "Tính mạng của chính con cái mình mà vẫn xem nhẹ, thì sao có thể nghĩ đến sự an toàn cho cộng đồng?".

Trăn trở với tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, cô Nguyễn Ngọc Thảo - Hiệu trưởng trường THCS Phú Hữu, P.Long Trường (TPHCM) tâm sự: "Chúng tôi chủ động mời cán bộ CSGT về tuyên truyền trực tiếp cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở các em, với mong muốn em nào cũng được đi đến nơi, về đến chốn. Rất cần có sự hợp tác của các bậc phụ huynh để mang lại kết quả tốt".

Các trường học luôn quan tâm giáo dục an toàn giao thông cho học sinh

Đợt tổng kiểm tra lần này, CSGT phối hợp Công an phường, xã vào tận khu vực giữ xe trong trường học. Siết chặt cả các bãi giữ xe cho học sinh bên ngoài trường. Tấn công trực diện vào nơi chứa chấp phương tiện gần trường học, thế nhưng cái gốc của vấn đề vẫn nằm ở ý thức tự giác của từng phụ huynh. Anh Lê Anh Tuấn (44 tuổi, trú phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) tâm sự: "Hai con lớn của tôi học lớp 7 và 10 tôi cho đi xe buýt. Cháu nhỏ nhất học tiểu học do vợ chồng tôi chở đi. Chính phụ huynh quyết định sự an toàn của con em mình, chứ không phải ai khác".

Một phát biểu đáng khen ngợi, chỉ tiếc là chưa được nhiều người làm điều tương tự. Hình ảnh nhiều "áo trắng" cầm lái xe phân khối lớn phóng như bay và chở theo 2 bạn ngồi sau vẫn xuất hiện trên đường phố. Không thể trông chờ mãi vào các đợt ra quân, thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh mới thực sự là phương pháp đỡ tốn kém và hiệu quả nhất. Phạt cha mẹ xong rồi vẫn tiếp tục giao xe cho con chạy, thì câu chuyện "bắt cóc bỏ đĩa" cứ mãi tiếp diễn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang