22 năm nhặt ve chai làm từ thiện

Chủ Nhật, 09/03/2025 10:25  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Gặp cô Lê Thị Phúc (SN 1955, ngụ KP3, P.Bình Thuận, Quận 7) tại Hội nghị tổng kết Phong trào "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học" cấp thành phố, chúng tôi vô cùng xúc động trước nghị lực vươn lên mạnh mẽ và sự cống hiến thầm lặng của người phụ nữ này cho xã hội suốt 22 năm qua.

Về hưu do mất sức lao động, từng đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách sau khi ly dị, một mình gồng gánh, bươn chải đủ nghề để nuôi 2 con nhỏ ăn học, hơn ai hết, cô Phúc càng cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh khó khăn của các hộ nghèo trong khu phố và muốn sẻ chia, giúp đỡ để họ có điều kiện vươn lên.

Từ năm 2003, khi còn là cán bộ chuyên trách công tác xóa đói giảm nghèo của phường Bình Thuận, cô Phúc đã có nhiều cơ hội tiếp xúc, gắn bó với những phận đời. Nhận thức được sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học: Phải học để thoát nghèo, cô tự nguyện tham gia Phong trào "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học". Không chỉ tích góp tiền lương và các khoản được khen thưởng để nuôi heo đất gây quỹ khuyến học, cô Phúc còn tranh thủ lúc đi bộ tập thể dục buổi sáng nhặt ve chai kiếm thêm tiền làm từ thiện.

Mặc dù bản thân mang nhiều chứng bệnh mãn tính như tiểu đường, thoái hóa khớp, giãn tĩnh mạch, trong khi bạn bè, hàng xóm dè bỉu "việc nhặt nhạnh chẳng giống ai", nhưng cô vẫn không từ bỏ hành trình thiện nguyện của mình. Cô Phúc nhớ lại, ngày 19/5/2007 đập con heo đất đầu tiên, cô thu được 140 ngàn đồng. Sau 10 năm bỏ ống, cô đã đóng góp cho quỹ khuyến học địa phương hơn 78 triệu đồng.

Cô Phúc (thứ 2 từ trái qua) cùng các thành viên Chi hội Chữ thập đỏ P.Bình Thuận, Quận 7 nấu và phát cơm từ thiện cho bà con nghèo

Thấy trên kệ sách có 5 con heo đất được cô nuôi nấng chu đáo, nghe chúng tôi hỏi, cô vui vẻ kể tên từng con: này là "Hội mẹ đơn thân" (cô là người khởi xướng thành lập và là hội viên kiêm Mạnh thường quân tích cực nhất), kia là "Hội khuyến học", "Hội Cựu Thanh niên xung phong (nơi cô tham gia công tác khi còn trẻ), đó là "Chi hội Liên hiệp phụ nữ phường" và "Hội nghị toàn dân đoàn kết".

Về "Hội mẹ đơn thân", cô chia sẻ, tiền nuôi heo đất của cô được dùng để giúp đỡ, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Cô còn cho biết thêm, vào những dịp Hội nghị Toàn dân đoàn kết hàng năm, cô thường đập heo đất để lấy tiền mua quà tặng bà con nghèo trong khu phố.

Con trai lớn của cô - anh Phạm Viết Thành, hiện là giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cũng noi gương mẹ làm nhiều việc thiện như: hiến máu nhân đạo và tích góp tiền lương làm từ thiện. Con gái út Phạm Lê Thanh Thùy của cô tốt nghiệp Đại học Marketing, đang làm việc cho công ty nước ngoài, thỉnh thoảng cũng góp tiền ủng hộ mẹ làm từ thiện.

Cô Phúc chia sẻ: "Bản thân tôi từng trải qua cuộc sống nghèo khó nên rất thấm thía câu "Một miếng khi đói bằng cả gói khi no". Việc dành tiền nuôi heo đất khuyến học, theo tôi chính là việc làm thiết thực, nghĩa cử đầy tình người mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện và chia sẻ được".

Dù tuổi cao nhưng cô Phúc không thụ động chịu ngồi yên mà thường xuyên đi bộ, tập yoga và tích cực tham gia hoạt động văn nghệ, phong trào tại địa phương cùng các hoạt động xã hội - từ thiện. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid - 19, cô đã cùng các thành viên Hội Chữ thập đỏ đều đặn nấu nhiều suất cơm từ thiện và nước uống thanh nhiệt giúp tăng sức đề kháng để phòng, chống dịch bệnh dành cho hàng ngàn người dân ở các khu vực bị phong tỏa, cách ly, những nơi khổ sở vì dịch bệnh...

Trò chuyện với chúng tôi, cô Phúc tâm sự: "Cô có hai thói quen khó bỏ, đó là thích nhặt ve chai và trữ tiền lẻ”. Mục đích để làm gì, mặc dù cô không nói ra nhưng chúng tôi cũng hiểu được ý nghĩa cao cả của những hành động hết sức đời thường ấy của cô, một con người nhỏ bé luôn sống vì cộng đồng!

Bình luận (0)

Lên đầu trang