(CATP) Tháo vội đôi găng tay nghiệp vụ sau khi thực hiện công việc khám xét người đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị Công an P.Đông Hưng Thuận, TPHCM bắt quả tang xong, đồng chí an ninh cơ sở (ANCS) Trần Kim Đông (SN 1991) vui vẻ tiếp chuyện cùng chúng tôi.
Chị kể, đây không phải là lần đầu chị được lệnh triệu tập đột xuất của Công an phường để hỗ trợ việc khám xét người đối tượng, mặc dù đêm nay không thuộc ca trực của chị. Do chồng làm công nhân, hôm nay phải làm thêm ca đêm, nên sau giờ làm việc, chị trở về nhà để chăm sóc đứa con trai vừa lên 6 tuổi. Khi đang say sưa kể chuyện cho con nghe thì bất chợt điện thoại reo và chị đành gửi con cho ông bà giữ hộ...
Nói về sự bén duyên với lực lượng ANCS, chị Đông chia sẻ: Trước đây, chị là thành viên Tổ Bảo vệ dân phố (BVDP) của Khu phố 5, P.Tân Hưng Thuận, TPHCM từ năm 2016. Đến tháng 7/2024, chị chính thức gia nhập lực lượng ANCS. Về câu hỏi “Bản thân là nữ, vậy chị có gặp khó khăn gì khi tham gia lực lượng ANCS không?”, chị Đông thẳng thắn nói: “Nếu bản thân mỗi người có sự cố gắng thì không có việc gì là khó khăn cả”...
Chị Đông chia sẻ thêm, trong gia đình, tôi là chị cả của 2 đứa em trai. Nhìn vào công việc của tôi, ba mẹ từng nói đùa: “Cha mẹ thấy mày giống con trai hơn. Ai đời, phụ nữ mà lại đi làm công việc của đàn ông, y như Hoa Mộc Lan ngày xưa ấy”... Lúc ấy, tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện... Đôi khi nghĩ lại, tôi thấy lời cha mẹ nhận xét về mình cũng không sai, vì ban đầu tôi đăng ký tham gia lực lượng dân quân tại phường, sau đó khi biết Công an phường tuyển lực lượng BVDP và sau này là lực lượng ANCS, tôi liền mạnh dạn đăng ký tham gia và may mắn được tuyển chọn.
Thời điểm đầu khi làm công việc tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở khu phố, tôi bị bà con phân biệt và hoài nghi về giới tính. Nhưng tôi vẫn không nản lòng mà cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước, đồng thời chịu khó nghiên cứu các tài liệu văn bản, quy định về vai trò và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng ANCS... để có thể trả lời, giải thích cho người dân hiểu thêm về công việc của mình một cách cụ thể, rõ ràng hơn. Dần dần, tôi cũng đã thích nghi và yêu thích công việc ANCS từ lúc nào không hay.

Chị Trần Kim Đông được BCH Công an phường khen thưởng vì các thành tích đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Bản thân là đảng viên trẻ của Chi bộ khu phố, chị Đông có ước muốn được tiếp xúc với người dân để có thể đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm cũng như tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài việc tham gia tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT liên các khu phố theo lịch trực được Công an phường phê duyệt hàng tuần, hay tham gia tuyên truyền tẩy xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định tại các khu vực công cộng, tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...
Chị cùng lực lượng ANCS trong quá trình tuần tra, giữ gìn ANTT trên địa bàn cũng thường xuyên nhắc nhở các thanh thiếu niên hay tụ tập tại những nơi tối vắng, đồng thời tích cực hỗ trợ giúp những người say xỉn về trụ sở Công an phường để liên hệ gia đình đến đón về... Đặc biệt, đồng chí Đông còn tham mưu cho BCH Công an phường xét duyệt, giải quyết chế độ chính sách cho các thành viên trong lực lượng ANCS, tích cực vận động Nhân dân đóng góp quỹ đầu tư kiện toàn bảo trì sửa chữa, nâng cấp hệ thống camera giám sát ANTT trên địa bàn...
Thiếu tá Trần Hoàng Phúc - nguyên Trưởng CAP.Tân Hưng Thuận (cũ) từng đánh giá: “Mặc dù là nữ, nhưng đồng chí Đông luôn xông xáo, tận tụy trong công việc. Đặc biệt, trong mùa dịch Covid-19, đồng chí luôn xung kích tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch ở cơ sở. Vào thời điểm đó, do lo sợ con mình tiếp xúc với nhiều người sẽ dễ bị nhiễm bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến đứa cháu nhỏ nên cha mẹ đã khuyên đồng chí nên bỏ việc. Tuy nhiên, bằng sự yêu nghề và bản lĩnh xung phong, nhiệt huyết của một đảng viên trẻ, đồng thời được BCH Công an phường quan tâm, động viên, hướng dẫn cách giữ an toàn cho bản thân và gia đình để không lây nhiễm dịch bệnh, đồng chí Đông đã mạnh dạn quyết định bám trụ với công việc mình yêu thích”.