(CAO) Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh đưa ông lão đi lạc vào trụ sở chăm sóc, sau đó lần theo địa chỉ “mơ hồ” do ông cung cấp, cuối cùng gặp được thân nhân.
Sáng 5/7, Công an xã Thủ Thừa (Tây Ninh) cho biết, vừa bàn giao ông Nguyễn Ngọc Bảnh (77 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình, phường Gò Dầu, Tây Ninh) cho gia đình để chở về quê.
Khoảng 19 giờ 40 ngày 4/7, người dân phát hiện một lão ông có dấu hiệu không bình thường mặc áo sơ mi, quần ngắn, chân không mang dép đi lang thang dọc tuyến giao thông rất nguy hiểm tính mạng. Do trời bắt đầu mưa, ông lão vào gốc cây ngồi khá lâu không rời đi.
Nghi ngờ người đàn ông đi lạc đường, Công an xã sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng chở ông về trụ sở cho ăn uống, sau đó hỏi thăm địa chỉ sinh sống để báo cho gia đình.

Ông lão được Công an xã Thủ Thừa đưa về trụ sở chăm sóc
Ông không nhớ rõ nên kể nhiều địa điểm khác nhau: “Tôi đi bộ suốt nhiều giờ mà không biết mình đang ở đâu. Nhà cửa, con cháu nó có lo lắng hay không”. Công an xã Thủ Thừa đã thông báo rộng rãi đến nhiều nơi, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm người nhà cho ông.
Đến 23 giờ cùng ngày, Công an phường Gò Dầu thông tin tên tuổi của ông là N.N.B (Nguyễn Ngọc Bảnh, 77 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình), sau đó địa phương báo cho gia đình biết để tìm đưa ông về nhà.

Ông B. được cháu trai đến đón để đưa về nhà sáng 5/7
Anh Nguyễn Quốc Toàn (22 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, Tây Ninh, cháu ông B) thuê xe chạy hàng chục cây số xuống xã Thủ Thừa làm thủ tục đưa ông trở lại nhà lúc hơn 1 giờ ngày 5/7. “Chúng tôi cảm ơn các anh công an đã tận tình giúp đỡ cho ông ăn uống và thông báo truy tìm, nếu không gia đình không biết ông ở đâu”, anh Toàn xúc động chia sẻ.