Mưu sinh dưới cái nắng cháy da ở Sài Gòn

Thứ Tư, 24/04/2019 10:52  | Thể Trịnh

|

(CAO) Trưa nay (24-4), đợt nắng nóng kỷ lục chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nhiều mối nguy đến sức khỏe, an toàn giao thông, nhưng nhiều người vẫn phải tất bật mưu sinh ngoài trời ở Sài Gòn.

Ghi nhận của PV tại một số tuyến đường, khu vực trung tâm TP.HCM vào trưa nay, những người dân lưu thông hoặc kiếm sống ngoài đường bịt kín từ đầu xuống chân trong những bộ trang phục “ninja” đề phòng nắng làm phồng rộp da.

Nhiệt độ theo dự báo cao nhất là 37 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế trên mặt đường có thể cao hơn 2 - 3 độ C, gây bỏng rát.

Những người bán vé số dạo, nhặt lượm ve chai, tài xế xe ôm, người đạp xích lô, học sinh sinh viên... ra đường đều chuẩn bị nước uống, khẩu trang, khăn trùm đầu, áo khoác... để chống chọi với nắng nóng.

Một số hình ảnh người dân mưu sinh dưới trời nắng ở Sài Gòn:

Người phụ nữ nhặt ve chai bịt kín từ đầu đến chân, mưu sinh dưới nắng bỏng rát
Học sinh đến trường trong nắng gắt
Một chị đạp xe ba gác mưu sinh trên đường nắng nóng
Người bán bún rong nghỉ ngơi bên bờ tường tránh nóng
Bác tài xe ôm tránh nắng dưới gầm cầu vượt Hàng Xanh, ngủ thiếp trên yên xe
Một người bán nước giải khát ven đường, ngồi trong bóng râm và thưởng thức một ca nước mát
Người Sài Gòn kín mít từ đầu đến chân khi ra đường trong đợt nắng nóng đỉnh điểm
Công nhân quét dọn đường phố Sài Gòn làm việc dưới cái nắng như đổ lửa

Công nhân nạo vét cống thoát nước làm việc dưới cái nằng 38 - 39 độ C
Sinh viên đội nắng đến trường
Những bác tài xích lô tranh thủ nghỉ ngơi chờ khách trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Q.1 (TP.HCM), dưới tán cây
Tránh nắng dưới cầu vượt
Người dân đeo kính, khẩu trang, áo khoác kín mít như... ninja khi ra đường
Người bán vé số dạo không chịu nổi nắng, phải vào quán nước bên đường
Nắng nóng đỉnh điểm khiến nhiều người khó chịu
Người đàn ông đầu trấn đẩy bộ chiếc xe hỏng và thùng hàng trên cầu Sài Gòn
Đàn ông cũng trang bị bao tay dài để chống chọi với nắng gắt
Thống kê
Lên đầu trang