Hàng ngàn người Sài Gòn thả hoa đăng cầu an trong đêm Tết Nguyên Tiêu

Chủ Nhật, 12/02/2017 02:21  | Ngô Đồng

|

(CAO) Tối 11-2 (nhằm 15 tháng Giêng âm lịch), hàng ngàn người Sài Gòn đã thả hoa đăng trên sông Sài Gòn để cầu an.

Với người Việt, Rằm tháng Giêng (hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu) là ngày cúng lễ vô cùng thiêng liêng dịp mỗi đầu năm mới. Với số đông người theo phong tục thờ cúng ông bà thì ngày này trước hết được hiểu một cách đơn giản là ngày rằm lớn.
Tùy theo tín ngưỡng và ngành nghề, có gia đình lễ bái chư Phật, có gia đình cúng thổ công, thần tài hoặc cúng âm hồn... Nhưng hầu như nhà nào cũng phải có lễ cúng gia tiên để bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ, cảm ơn trên đã phù hộ cho con cháu an lành, làm ăn khá giả.
 
Lễ hội hoa đăng tại chùa Diệu Pháp (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức thu hút hàng ngàn người tham dự như một dịp cầu nguyện cho bản thân và gia đình trong năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc.
Người dân đi tham dự lễ hội thả hoa đăng trên sông Sài Gòn
Họ lần lượt ghi tên và những điều cầu mong tốt đẹp nhất cho năm mới.
Ai cũng mong muốn cóa một năm an lành
Một người dân đang ngồi ghi lời nguyện
Mọi người cầu an cho gia đình, cầu siêu cho những người đã mất và cả những lời khấn nguyện về tình yêu đôi lứa.
Người dân tin rằng nghi thức thả đèn hoa đăng sẽ giúp cho ước nguyện và lòng thành của mình được trời phật chứng giám.
Thành kính nguyện cầu
Những điều cầu ước, mong muốn được lưu giữ trên cánh hoa.
Những ngọn hoa đăng đủ sắc màu, lung linh tỏa sáng
Thành tâm cầu nguyện một năm nhiều may mắn, hạnh phúc.
Đèn hoa được đội trịnh trọng trên đầu.
Nguyện cầu trước khi thả đèn xuống sông
Những em nhỏ cũng theo gia đình tham dự lễ hội thả hoa đăng
Trẻ em được người lớn chỉ dạy ý nghĩa của việc thả hoa đăng
Những gương mặt trẻ thơ nguyện cầu thành kính
Những cánh hoa chi chít lời nguyện cầu
Người dân thả hoa đăng xuống sông
Trên mỗi chiếc đèn đều ghi tên của chủ nhân thay cho lời cầu nguyện.
Đèn hoa đăng lung linh
Có câu: “Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng” lại có cả câu “Rằm tháng giêng ai siêng thì quảy…” để nói lên tập quán cùng sự hệ trọng của ngày 15 âm lịch đầu tiên trong một năm.
- Ảnh:
Những điều cầu ước, mong muốn được lưu giữ trên cánh hoa.
Sông Sài Gòn đêm 11-2 lung linh huyền ảo khi hàng ngàn người đến Chùa Diệu Pháp (Bình Thạnh, TP.HCM) thả hoa đăng mang theo những điều ước bình an cho gia đình và xã hội.
Những ngọn hoa đăng đủ sắc màu, lung linh tỏa sáng giữa dòng sông.
Đèn hoa khi trôi ra xa và nến cháy hết sẽ được vớt lên bờ để gây không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của dòng sông.

* Ảnh: Ngô Đồng

Bình luận (0)

Lên đầu trang