(CAO) Cơn mưa kéo dài từ chiều tới tối khiến cho giao thông ở các tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP.HCM kẹt cứng. Nhiều nơi dòng phương tiện xếp hàng dài hơn 1km trong mưa.
Kẹt xe kinh hoàng chiều 11-10
Khoảng 14 giờ 30 chiều nay (11-10), cơn mưa nặng hạt đổ xuống các quận trung tâm và phía Đông TP.HCM.
Đến 17 giờ, cơn mưa vẫn không dứt khiến các tuyến đường cửa ngõ từ trung tâm về Thủ Đức, Q.9... kẹt xe nghiêm trọng.
Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, từ Ngã tư Hàng Xanh hướng về cầu Bình Triệu (Q.Bình Thạnh) kẹt xe kinh khủng; các phương tiện xếp hàng dài hơn 1km trong mưa.

Một bé trai ngủ gật trên xe của bố
Cách đó không xa, ngã tư đường D2 - Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh) cũng chịu cảnh tương tự. Xe máy, ô tô từ 4 hướng đổ về giao lộ khiến giao thông kẹt cứng.
Chưa hết, ý thức người tham gia giao thông quá kém khiến tình trạng kẹt xe ngày càng tồi tệ hơn. Mãi đến hơn 18 giờ, khi lực lượng CSGT có mặt điều tiết, tình trạng này mới giảm xuống.
Trên tuyến đường Điện Biên Phủ, từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Sài Gòn, giao thông ùn ứ kéo dài trước ngã tư D1 - Điện Biên Phủ. Lực lượng chức năng phải hoạt động vất vả đề giữ cho giao thông thông thoáng.
Một số hình ảnh kẹt xe:
Tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, từ Ngã tư Hàng Xanh hướng về cầu Bình Triệu (Q.Bình Thạnh) kẹt cứng
2 em nhỏ núp dưới áo mưa của mẹ
Một ông Tây vất vả giữa dòng xe kẹ cứng
Người lớn vất vả, các em nhỏ càng khổ sở hơn giữa dòng xe đông đúc
Một bé trai ngủ gật trên xe của bố
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kẹt xe hơn 1km
Đường D2 kẹt cứng, đoạn gần ngã tư với Ung Văn Khiêm
Các phương tiện chôn chân tại giao lộ Ung Văn Khiêm - D2
Hai em nhỏ đội mưa về nhà cùng mẹ
Con hẻm nối đường Ung Văn Khiêm - D2 cũng kẹt cứng
Lực lượng CSGT có mặt điều tiết giao thông
Hơn 18 giờ, tình trạng kẹt xe tại khu vực Ung Văn Khiêm - D2 có dấu hiệu giảm
Dòng xe đông đúc tại giao lộ Điện Biên Phủ - D1
Lực lượng CSGT vất vả điều tiết giao thông