(CAO) Đó là ý kiến của người dân sống trong khu dân cư cao cấp Thảo Điền (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) khi chứng kiến cảnh đường xá, nhà cửa chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn, kéo dài chiều 26-9.
Đến 20 giờ, tuy cơn mưa đã dứt hơn 30 phút nhưng các tuyến đường ở Thảo Điền như Quốc Hương, Xuân Thuỳ... vẫn ngập sâu.
Hàng trăm xe máy, ô tô bị chết máy phải dắt bộ. Người dân sinh sống, kinh doanh trên các tuyến đường này phải hì hục tát nước ra khỏi nhà. Nhiều người bắt bàn, ghế ăn cơm trên “biển nước”.
Thảo Điền chìm trong biển nước
Đặc biệt, một căn biệt thự trên đường Quốc Hương bị nước tràn vào nhà sâu hơn chiều cao của một người trưởng thành.
“Căn biệt thự này là của một người Việt sinh sống. Hiện tại vẫn có người trong nhà nhưng ở tầng hai, do bức tường bị nước đánh bể nên mỗi lần mưa là nước tràn vào nhà. Giờ muốn vào chỉ có cách bơi qua thôi vì nước sâu hơn đầu người”, nam thanh niên sống cạnh căn biệt thự cho biết.
Không chỉ ở Thảo Điền, các tuyến đường khác ở Q.2 như Lương Định Của, đường số 2, 3..., đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh)... cũng chìm trong nước. Đường Lê Văn Việt và các tuyến đường nhánh (Q.9) cũng chịu chung số phận.
Một số hình ảnh Thảo Điền ngập nước:
Đường phố trong khu Thảo Điền ngập nặng
Nước ngập gần hết bánh xe
Ô tô chết máy, chủ xe phải đẩy bộ
Đại học Văn Hoá "thất thủ"
Xe máy bị nước làm chết máy
Sinh viên phải lội bộ về nhà
Nước ngập bánh xe các loại xe tay ga dành cho nữ
Nước tràn vào nhà dân
Các tiệm photocopy cũng chịu chung cảnh khổ
Xe máy phải dẫn bộ một quãng đường dài mới thoát khỏi đường Quốc Hương
Gia đình một vị khách nước ngoài vượt "biển nước" trên chiếc mô tô phân khối lớn
Số khách nước ngoài khác phải dẫn bộ
Căn biệt thự ngập sâu trong nước
Căn biệt thự từ phía bức tường bị bể
Nước ngập sâu hơn chiều cao của người trưởng thành
Người dân bắt bàn ghế ăn cơm tối
Đường Lê Văn Việt chịu chung số phận
Nước bắn tung mỗi khi xe chạy qua