(CAO) Nhiệt độ cao, có lúc vượt ngưỡng 40 độ nhưng chừng ấy chưa đủ để ngăn "bước chân thép" của hơn 3.400 cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an nhân dân trong buổi hợp luyện (lần 4) các khối tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025).

Chiều 26/3, tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã diễn ra buổi hợp luyện lần 4. Đây là dịp để Tiểu Ban duyệt binh diễu hành Bộ Công an đánh giá công tác luyện tập của hơn 3.400 CBCS sau gần 4 tháng rèn dũa.

Dẫn đầu hợp luyện các khối
Công an nhân dân là xe chỉ huy, xe Công an kỳ. Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an chỉ huy xe Công an kỳ tiến vào lễ đài trong buổi hợp luyện

Khối sĩ quan An ninh CAND tiến vào lễ đài.

Buổi hợp luyện được tổ chức trong sự chuyên nghiệp, nghiêm túc. Tất cả những hạn chế của CBCS tham gia khối diễu hành trong buổi hợp luyện đều được chỉnh sửa, khắc phục ngay tại chỗ.

Khối sĩ quan Cảnh sát nhân dân

Đồng lòng nhìn về một hướng...

Khối nam CBCS Công an TPHCM

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông

Những "bông hồng vàng" tỏa nắng rực rỡ

Điểm nhấn trong phần diễu binh, diễu hành là khối các lực lượng vũ trang với những động tác điều lệnh đều, khỏe, đẹp, thể hiện sức mạnh chiến đấu, bảo vệ Nhân dân.

Khối Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia vào phần hợp luyện.

Đồng lòng vượt qua khó khăn

Khối Cảnh sát cơ động

Nhịp bước đều, khỏe khoắn, dứt khoát của khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Bước đi đều, mắt nhìn về 1 hướng.

Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm

Những "bông hồng thép" tôi luyện dưới nắng lửa miền Đông

Khối Không quân Công an nhân dân tiến vào lễ đài.

Khối lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, Bộ Công an

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Mọi gian nan, thử thách đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường hướng về ngày đại lễ 30/4/2025 –
kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Khẩu hiệu quyết tâm cao, động lực lớn, trách nhiệm tận tâm, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập luôn được các CBCS tham gia luyện tập nằm lòng...