(CAO) Những ngày hè nóng bức là thời điểm thích hợp để tìm về “xứ lạnh” Đà Lạt nghỉ dưỡng. Nằm trên độ cao 1.500m của cao nguyên Lâm Viên, Đà Lạt là một điểm đến quen thuộc để trốn nóng của du khách nhưng không vì thế mà mất đi nét đặc sắc.
Chỉ cần “chịu khó” khám phá những cung đường và ngõ ngách mới của miền cao nguyên này, du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ từ việc ngồi nhâm nhi ly cà phê với view ngắm cảnh nhìn ra khu đồi trồng cà phê xanh mát, thưởng lãm kiến trúc, nét trang trí đặc sắc của Dinh Bảo Đại, ga xe lửa Trại Mát cho đến cảm giác chênh vênh khi leo xuống lòng hang động dưới làn nước tung bọt trắng xoá của Thác Voi. Tất cả “vừa đủ” cho một chuyến đi ngắn ngày rời xa những bộn bề phố thị.
Thay vì chọn đi cung đường Quốc lộ 20 quen thuộc cho hành trình từ TP.HCM lên Đà Lạt, tác giả chọn đi cung đường Quốc lộ 28 từ Phan Thiết lên Di Linh qua cung đèo Gia Bắc. Khi đi ngang cao nguyên Di Linh, du khách sẽ được thiên nhiên "chiêu đãi" bằng cảnh quan tuyệt đẹp của những tán rừng thường xanh điểm xuyết màu đỏ của hoa gạo cùng màu xanh mát ngút ngàn của những khu đồi trồng cà phê.
Đà Lạt nổi bật với những cảnh quan kiến trúc. Trong ảnh là mái vòm của nhà thờ Cam Ly kết hợp hài hòa giữa phong cách nhà rông truyền thống Tây Nguyên và kiến trúc phương Tây.
Nét cổ kính của Đà Lạt hiện ra với một khu biệt thự xây dựng theo phong cách Pháp có ống khói đứng gữa những tán thông với nền phía sau là ngọn tháp của trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt.
Ảnh hưởng của kiến trúc thuộc địa Pháp cũng thể hiện rõ qua công trình Dinh 1- Bảo Đại (Đà Lạt - Lâm Đồng). Công trình là sự pha trộn của phong cách kiến trúc kiểu châu Âu cổ điển pha nét truyền thống, với mái ngói dốc, hành lang rộng, ban công có lan can sắt uốn lượn.
Ban công của Dinh 1- Bảo Đại với sàn đỏ, tường vàng nằm giữa rừng thông tạo cảm gíác như đang "lạc" vào một miền quê Châu Âu nào đó.
Nét đẹp trang trí trên tường và trần của nhà ga Trại Mát - Đà Lạt với những ô vuông nhiều màu sắc được ghép lại thành một tổng thể theo nghệ thuật Mosaic.
Một người đứng bán chè trước ga Trại Mát - Đà Lạt. Ga xe lửa này phục vụ khách tham qua trong nội đô Đà Lạt. 
Đà Lạt còn có nhiều công trình kiến trúc thời thuộc địa Pháp trường tồn theo thời gian. Trong ảnh là ban công của Viện sinh học Tây Nguyên, toạ lạc trên đồi Tùng Lâm. Đây từng là tu viện Công giáo được xây dựng vào năm 1949 theo kiến trúc Pháp, giờ đây hấp dẫn du khách đến chụp ảnh bởi nét đẹp cổ kính, rêu phong.
Bên cạnh kiến trúc của những toà biệt thự xưa cũ, Đà Lạt không ngừng phát triển với những công trình hiện đại. Trong ảnh là siêu thị Big C (nay được đổi tên thành Go! Đà Lạt) được xây dựng ngầm hoá bên dưới quảng trường Lâm Viên, lấp lánh ánh đèn về đêm.
Đà Lạt còn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên với những khu rừng thông, đồi chè của vùng khí hậu cao nguyên. Trong ảnh là nét tươi mát của một khu rừng thông mọc ven suối ở khu du lịch Suối Vàng.
Quang cảnh một vùng xanh mát của cao nguyên Lâm Viên nhìn xuống đồng bằng Phan Rang ở đèo Sông Pha.
Đến Đà Lạt ngày hè, du khách có thể trải nghiệm cảm giác đi giữa những đồi chè lộng gió. Trong ảnh là vẻ đẹp của một đồi chè ở Cầu Đất.
Xứ sở ngàn hoa còn chiêu đãi du khách bằng vẻ đẹp của những nhành hoa dại.
Vẻ đẹp của hoa, cỏ ở Đà Lạt tạo cho thành phố này một phong vị riêng. 
Đà Lạt còn có nhiều khu du lịch gắn liền với các giai thoại. Trong ảnh là rừng thông soi bóng xuống hồ Than Thở - nơi gắn liền với câu chuyện tình buồn của Hoàng Tùng và Mai Nương.
Hành trình về phía Nam Ban - Lâm Hà que đèo Tà Nung, du khách có thể tấp vào những quán cà phê ven đường nhâm nhi tách cà phê, tận hưởng những cơn gió lạnh của cao nguyên với góc view nhìn ra những khu đồi trồng cà phê trải dài ngút tầm mắt.
View uống cà phê nhìn ra vẻ đẹp xanh mát của những đồi cà phê và hồ nước trong ngắt của vùng cao nguyên.
Đà Lạt còn nổi tiếng với cảnh quan của những thác nước hùng vĩ. Tiếp tục di chuyển về phía Nam Ban, ngoại thành Đà Lạt theo hướng đèo Tà Nung, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng Thác Voi. Trong ảnh là những khối đá bazan (đá núi lửa) phát lộ sau quá trình phong hoá ở Thác Voi.
Vẻ đẹp của Thác Voi với dòng nước ầm ào đổ xuống.
Dòng chảy của nước và quá trình phong hoá đã tạo ra những hang động có không gian rộng lớn ở Thác Voi. 
Du khách di chuyển vào lòng hang động ẩm ướt, trải nghiệm cảm giác những tia nước từ dòng thác bên trên bắn vào người. Đà Lạt tuy "quen" mà 'lạ" hứa hẹn là điểm đến vẫn còn đủ hấp dẫn dành cho du khách nếu khám phá được những ngóc ngách thú vị của nó. (CAO) Ngày hè - thời điểm thích hợp cho những chuyến đi khám phá với những điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước thì Thái Lan vẫn là một trong những lựa chọn cho du khách Việt với chi phí phải chăng, khoảng cách gần,
cảnh quan tươi đẹp cùng một nền văn hoá Phật giáo giàu bản sắc.
(CAO) Bất chấp những thông tin hiện trên các tít báo của truyền thông quốc tế về tình hình căng thẳng địa chính trị hay thường xuyên phải chịu những thiệt hại to lớn do các loại hình thiên tai từ động đất cho đến các trận bão nhiệt đới gây ra, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), hòn đảo xinh đẹp - Formosa - theo cách gọi vùng đất này của người Bồ Đào Nha, luôn khiến bước chân của nhiều du khách toàn cầu mê mẩn.
(CAO) Những ngày nghỉ cuối tuần, du khách từ TP.HCM có thể kết hợp liên tuyến tham quan khu vực biên giới giáp với Campuchia ở tỉnh Tây Ninh qua hành trình kết hợp đến Trung ương cục Miền Nam, qua cửa khẩu Xa Mát để “check-in” cột mốc biên giới sau đó đi cáp treo lên núi Bà Đen - ngọn núi cao nhất Nam Bộ để chiêm ngưỡng quang cảnh thanh bình của một vùng biên.
(CAO) Sài Gòn - TPHCM - đầu tàu kinh tế lớn và năng động bậc nhất nước, ẩn chứa trong mình một "bức tranh" đa sắc, từ vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ rêu phong, dòng chảy dịch chuyển không ngừng của người và xe cộ, đến những toà nhà hiện đại ốp kính vươn thẳng lên nền trời...
(CAO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về cho UBND thành phố Đồng Nai quản lý. Đây là “mảng xanh” hiếm hoi với những tán rừng nhiệt đới và không khí trong lành thích hợp cho những chuyến dã ngoại cuối tuần ở miền Đông Nam Bộ.