(CATP) Tháng 5/2022, một đại bồi thẩm đoàn do tòa án bang Louisiana của Mỹ triệu tập đã tuyên bố chủ sở hữu và một nhân viên của Công ty American Electronic Monitoring (AEM) phạm tội ngộ sát do đã không thông báo cho nhà chức trách biết việc "khách hàng" của họ - phạm nhân đeo vòng giám sát điện tử - vô hiệu hóa vòng.
Vụ án bắt đầu từ ngày 20/9/2021, khi cảnh sát thành phố St.Francisville nhận thông báo từ Tổng đài 911 rằng đã xảy ra một vụ nổ súng tại nhà của bà Peggy Rayburn (70 tuổi). Bà Peggy đã chết vì bị đạn bắn vào đầu, một người hàng xóm bị thương do đạn bắn xuyên qua vai. Thủ phạm nổ súng là ông Marshall Rayburn, 63 tuổi - chồng cũ của bà Peggy - đã tự sát bằng súng ngay tại chỗ. Chân của ông ta có đeo một chiếc vòng giám sát điện tử nhưng bị bọc lại bằng một tờ giấy tráng kim loại.
Các nhân chứng cho biết, sáng hôm đó ông Marshall xuất hiện trước sân nhà bà Peggy, nhưng bà không cho ông ta vào nhà vì ông ta bị tòa án cấm tiếp cận bà. Khi bà Peggy quay vào nhà, ông Marshall đuổi theo, bà thả chó ra, cuộc đụng độ giữa hai người khiến một người hàng xóm chạy sang can. Ông Marshall rút súng ra đe dọa, bắn 1 phát chỉ thiên nhưng người hàng xóm vẫn đứng chắn giữa cặp vợ chồng cũ. Ông Marshall chĩa súng về phía người hàng xóm và bà Peggy rồi bóp cò. Viên đạn xuyên qua vai người hàng xóm và trúng vào đầu bà Peggy. Ông Marshall quay súng tự bắn mình.
Hàng xóm đều biết cuộc đối đầu giữa ông bà Marshall - Peggy. Họ đã ly thân sau 15 năm chung sống, ông Marshall dọn ra khỏi nhà nhưng vẫn quay lại vì không muốn chia tay. Thế rồi 2 tháng trước, bà tố cáo ông chuốc thuốc mê để hãm hiếp bà. Bà có bằng chứng là clip ông ta quay lại cất trên máy tính.

Marshall Raybum
Ông Marshall bị bắt nhưng sau đó được thả ra hôm 30/8 sau khi nộp 100.000 USD tiền bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Công ty AEM quản lý ông ta bằng một vòng giám sát đeo chân. Các điều kiện hạn chế do tòa án đưa ra (không được tiếp cận bà Peggy dưới khoảng cách 100m) đã được lập trình trong thiết bị điện tử. Khi ông Marshall vi phạm, thiết bị trên vòng đeo chân sẽ cảnh báo cho máy tính trung tâm của AEM và đơn vị này có trách nhiệm báo cho nhà chức trách. Tại AEM, nhiệm vụ theo dõi hồ sơ ông Marshall là bà Deborah Shirley.
Tuy nhiên, khi vụ án xảy ra, bản thân bà Deborah không biết ông Marshall ở đâu do ông ta dùng lá kim loại mỏng bọc thiết bị gắn trên vòng để ngăn cản tín hiệu phát ra. Việc này đã xảy ra ít nhất là 3 lần nhưng bà Deborah đã không làm tròn trách nhiệm theo dõi của mình.
Ngay khi vừa được thả ra, Marshall đã vi phạm vùng cấm 5 lần trong vòng bốn ngày khiến AEM phải báo động cho cảnh sát. Trong những tuần tiếp theo, Marshall Rayburn liên tục vi phạm vùng cấm, tuy nhiên AEM đã không báo động cho chính quyền. Dữ liệu GPS lưu trữ được cho thấy trong đêm trước khi xảy ra vụ án, ông Marshall đã chạy xe qua trước cửa nhà bà Peggy 2 -3 lần, đậu xe lại trong vùng cấm và ngủ đêm trong xe. Ông ta đã lẻn vào nhà, núp trong buồng giặt đồ cùng với một khẩu súng đến sáng thì xuất hiện.
Biện lý Quận Sam DAquilla tuyên bố: "Công ty, chủ sở hữu và nhân viên này đều dính máu trên tay. Nếu cơ quan thực thi pháp luật được thông báo, có lẽ họ đã có thể đến nhà và tránh được cái chết của bà ấy", vị đại diện cho cơ quan công tố nói. Bà Deborah Shirley bị bắt vì tội ngộ sát nhưng sau đó được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 30.000 đô la.
Năm 2024 Viện lập pháp bang Louisiana đã thông qua Đạo Luật 746 có hiệu lực từ 01/01/2025, buộc các công ty giám sát điện tử phải báo cáo các hành vi vi phạm như phá hoại dây đeo hoặc pin yếu cho tòa án trong vòng 24 giờ. Luật này đã biến Louisiana trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ quy định các công ty giám sát phải chịu trách nhiệm hình sự vì không báo cáo các vi phạm.
(CATP) Đêm 08/02/2018, nữ sinh viên Reagan Tokes (21 tuổi) đã không quay trở về nơi ở sau khi kết thúc ca làm thêm vào ban đêm của mình tại nhà hàng Bodega ở trung tâm thành phố Columbus, bang Oiho, Mỹ. Chiều ngày 09/02, xác khỏa thân của cô được một người dân phát hiện trong Công viên Metro Scioto Grove, cách nhà hàng 17km.