Úc ráo riết săn lùng con cá mập ‘khủng’ cắn tử vong người lướt ván

Thứ Hai, 08/09/2025 13:03  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8/9, CNN đưa tin một vụ cá mập tấn công gây chết người đã châm ngòi cho cuộc săn lùng “thủ phạm” trên biển tại thành phố Sydney, Úc hai ngày qua.

Theo đó, một cuộc săn lùng cá mập đang diễn ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước Úc sau khi một người đàn ông thiệt mạng trong một vụ tấn công "bất thường" tại một bãi biển ở Sydney.

Nạn nhân là ông Mercury Psillakis đã bị một con cá mập lớn tấn công tại bãi biển Long Reef vào ngày 6/9. Người đàn ông 57 tuổi này bị tấn công khi đang lướt sóng cách bờ khoảng 100 mét. Đây là vụ cá mập gây tử vong thứ hai tại thành phố này kể từ năm 1963.

Theo kênh 9News, hiện giới chức đã điều máy bay không người lái bay quét mặt nước để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hoạt động của cá mập tại bãi biển, nơi vẫn đang đóng cửa. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại bãi biển ngay sau 10 giờ sáng ngày 6/9, sau khi có báo cáo về một người đàn ông bị thương nặng. Giới chức cho biết nạn nhân đã được đưa vào bờ và được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường.

Bờ biển nơi xảy ra vụ cá mập tấn công hôm 6/9 ở Sydney, Úc - Ảnh: Reuters

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng hỗn loạn khi vây cá mập nổi lên. “Có một anh chàng hét lên rằng: Tôi không muốn bị cắn, tôi không muốn bị cắn, đừng cắn tôi, và tôi thấy vây lưng của con cá mập nhô lên và nó rất lớn. Sau đó, tôi thấy vây đuôi nhô lên và bắt đầu quẫy đạp, và khoảng cách giữa vây lưng và vây đuôi trông khoảng bốn mét, vì vậy nó thực sự trông giống như một con cá mập dài sáu mét” – nhân chứng Mark Morgenthal nói với Sky News Australia.

Psillakis đã biến mất dưới làn nước cùng với ván lướt sóng của mình và bị mất một số chi trong vụ tấn công. Thanh tra Cảnh sát bang New South Wales (NSW) Stuart Thomson nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng: “(Bạn bè) của ông ấy đã quay trở lại bãi biển an toàn và một lúc sau, thi thể của ông ấy được tìm thấy đang trôi nổi trên sóng và một vài người khác đã ra ngoài và vớt được. Những nỗ lực cứu sống ông ấy đã không thành công”.

Nạn nhân Mercury Psillakis

Psillakis là một người lướt sóng giàu kinh nghiệm, nổi tiếng trong cộng đồng Northern Beaches vì ​​buôn bán các loài thực vật quý hiếm, thường xuyên khoe những phát hiện của mình trên các nhóm Facebook địa phương.

Cảnh sát và các nhà sinh vật học về cá mập đang phân tích thi thể và các mảnh ván lướt sóng của Psillakis, cũng như nói chuyện với các nhân chứng, để xác định loài cá mập đã tấn công nạn nhân.

Người dân địa phương được khuyến cáo tránh xa các bãi biển trong khu vực vì nhân viên cứu hộ đã ngăn không cho mọi người xuống nước.

Chỉ huy cảnh sát khu vực Northern Beaches - John Duncan, nói với truyền thông địa phương rằng vụ tấn công là một "sự cố kỳ lạ, rất, rất hiếm khi xảy ra".

Bình luận (0)

Lên đầu trang