Người chồng trăng hoa

Chủ Nhật, 03/08/2025 07:03

|

(CATP) Không chỉ đầu độc vợ và nói dối tình nhân rằng thủ tục ly dị của mình sắp hoàn tất, James Craig còn thông báo với cô này rằng người vợ có ý định tự tử và hỏi liệu người tình có muốn đến dự đám tang không.

Ngày 15/3/2023, Angela Craig - bà mẹ 43 tuổi có 6 con, sống ở TP. Aurora, bang Colorado, Mỹ - nhập viện với lý do đau đầu dữ dội. Đây là lần thứ 3 bà phải đi cấp cứu trong vòng chưa đầy 3 tuần với những triệu chứng tương tự. Ba ngày sau, người phụ nữ này qua đời.

Thời gian này, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và gia đình của người quá cố đã xầm xì về tình trạng sức khỏe của Angela: Ngộ độc Xyanua và thủ phạm là người chồng - nha sĩ James Craig (47 tuổi), một gã trăng hoa.

Chuyện là trước khi bà Angela nhập viện lần 3, James đã dặn nữ quản lý văn phòng của mình rằng sẽ có 1 gói hàng cá nhân gửi tới cho ông ta và không được mở ra. Khi người quản lý tìm thấy gói hàng thì nó đã được mở, cô nhìn thấy bên ngoài dán nhãn cảnh báo "Nguy hiểm sinh học", bên trong một hộp có nhãn "Kali xyanua" nên đã niêm phong lại và đưa cho James.

Sau đó, người quản lý văn phòng tìm hiểu về "kali xyanua" trên Google và nhận thấy người ngộ độc chất này có các triệu chứng trùng khớp với tình trạng của bà Angela trong tuần qua, bao gồm: buồn nôn, nôn mửa và huyết áp thấp. Thông qua một đồng nghiệp, thông tin về gói hàng và nhận xét của người quản lý văn phòng đã tới tai 1 đối tác kinh doanh - người vào năm 2002 đã bán lại cho James phòng nha hiện tại.

James Craig bị áp giải tại tòa

Khi bị đối tác chất vấn về gói hàng, ban đầu James nói rằng bên trong có chiếc nhẫn để gây bất ngờ cho Angela. Sau đó, ông ta thừa nhận đã mua kali xyanua theo yêu cầu của Angela nhưng không nghĩ "cô ấy sẽ dùng nó".

Một ngày sau khi Angela qua đời, James bị bắt do những người nắm được thông tin về gói hàng đã báo cảnh sát nghi ngờ của họ. Pháp y cũng xác định bà Angela chết vì ngộ độc xyanua.

Sự việc vỡ lở với lời khai của người chồng nhẫn tâm: Khoảng 2 giờ sáng 19/3, James Craig ở cùng phòng khách sạn với cô Karin Cain, một nha sĩ ở bang Texas. Người phụ nữ này cho biết quen James tại 1 hội nghị chuyên môn vào tháng 02/2023 và chỉ 3 ngày sau James đã tuyên bố yêu cô - một phụ nữ đã có 2 con lớn và vừa mới ly dị. Cain cho biết có tình cảm với James nhưng chưa tiến xa hơn. Cain biết James và vợ đã hoàn tất việc ly hôn nhưng không hề biết người đàn ông này vẫn sống chung với vợ và nhắn tin cho những người phụ nữ khác hoặc đã gọi gái mại dâm ở Las Vegas.

Chia tay nhau, trong 18 ngày cặp đôi gửi cho nhau 4.000 tin nhắn, nhờ vậy Cain biết Angela đã nhập viện 2 lần. James lên kế hoạch cho Cain bay tới Aurora vào ngày 06/3, sau đó chuyến bay dời lại ngày 18/3 - đúng hôm bà Angela qua đời. Cũng vào hôm đó, James vừa bận đón tình nhân, đưa cô đi ăn, dạo chơi, vừa lo đi chọn đất để chôn cất người vợ 23 năm "đầu gối tay ấp" của ông ta.

Nhờ các tin nhắn của James, Cain biết ngày 15/3 Angela "đã đặt nội khí quản, não không còn hoạt động". Sau này, James và luật sư đã tìm mọi cơ hội để chứng minh Angela muốn tự tử và James chỉ "giúp" hoàn tất việc này mà thôi.

Cuối tháng 7/2025, tòa án đã bác mọi lý lẽ bào chữa của James Craig, tuyên phạt bị cáo án chung thân không được quyền ân giảm cộng thêm 33 năm tù về các tội khác. Đáp lại chồng thư tỏ tình viết tay của phạm nhân này từ trong tù gửi ra, cô Cain chỉ nói gọn lỏn: "Đừng viết thư cho tôi nữa!".

Bình luận (0)

Lên đầu trang