(CATP) Ngày 21/3/2025, một tòa phúc thẩm ở TP.New York, Mỹ đã tuyên bố trắng án và trả tự do cho Kaitlyn Conley - một cựu thư ký văn phòng đang thi hành mức án sơ thẩm 23 năm tù về hành vi đầu độc bà chủ, cũng là mẹ của người tình cũ. Phán quyết trên một lần nữa khiến New York dậy sóng đối với một vụ án đã ám ảnh dư luận thành phố này suốt 10 năm qua.
Bà Mary Yoder - bác sĩ chuyên về xương khớp và là người đã cùng chồng điều hành một phòng khám ở New York - đã phải nhập viện ngày 21/7/2015, với các triệu chứng nghiêm trọng: nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng dữ dội và đã qua đời vào hôm sau, ở tuổi 60. Khám nghiệm tử thi cho thấy bà Mary chết vì ngộ độc Colchicine - loại thuốc được sử dụng điều trị bệnh gút - trộn lẫn với các vitamin và bột dinh dưỡng mà bà dùng vào chiều hôm đó.
Ban đầu cảnh sát (CS) nghi chồng của bà Mary là thủ phạm vì phát hiện ông này ngoại tình với em vợ và khả năng sát hại vợ để nhận tiền bảo hiểm. Trong khi cuộc điều tra đang tiếp diễn thì CS nhận được thư nặc danh trong đó nói rõ Adam - con trai duy nhất của bà Mary - là thủ phạm, anh này đã giấu thuốc Colchicine dưới ghế lái chiếc xe jeep của mình.

Kaitlyn Conley tại tòa
Theo yêu cầu của CS, Adam phải lái phương tiện trên đến đồn CS và tại đây, họ đã tìm thấy thuốc Colchicine ở đúng chỗ bức thư hướng dẫn kèm tờ hóa đơn bán thuốc đã bị vo viên. Các điều tra viên đến cửa hàng đã bán thuốc Colchicine cho Adam, được biết người mua giao dịch qua email và điện thoại; địa chỉ email là tên của Adam, nhưng giọng người giao dịch là phụ nữ.
Quá trình điều tra, CS đã phỏng vấn nhiều người có liên quan tới bà Mary, gồm cả nữ thư ký phòng khám là Kaitlyn Conley - người cuối cùng có mặt ở phòng khám khi bà Mary đau bụng, mệt và ra về. Cô này cũng là người tình lúc hợp lúc tan của Adam. Trong cuộc phỏng vấn, Conley chỉ trích Adam, quy cho anh ta là thủ phạm. Bị truy hỏi, Conley thú nhận mình chính là tác giả của lá thư tố cáo Adam dựa trên những lời thú nhận của anh ta, mục tiêu là để trả thù Adam đã chia tay với cô ta.
Lúc này, các điều tra viên tìm thấy dấu vết ADN của Conley trên tờ hóa đơn mua thuốc, vỏ lẫn bao gói của lọ thuốc Colchicine được tìm thấy trong chiếc jeep. Adam cũng cho biết sau ngày bà Mary mất, anh ta vô tình phát hiện Conley đã dùng máy tính bàn của mình ở văn phòng để sao lưu số điện thoại di động (ĐTDĐ) của cô ta. Cảnh sát khám xét ĐTDĐ của Conley, thấy đã bị xóa nhiều hoạt động trước đây. Tuy nhiên, các chuyên viên máy tính đã phục hồi được dữ liệu và phát hiện Conley từng dùng ĐTDĐ của mình để truy cập hộp thư điện tử của Adam, qua đó giao dịch mua thuốc Colchicine, trả tiền bằng thẻ ngân hàng của mình. Conley cũng đã xóa 6.000 hình ảnh và nhiều hoạt động khác trên ĐTDĐ của mình, trong đó có việc cô ta cung cấp cả số cân nặng của bà Mary để nhờ tính lượng Colchicine cần sử dụng.
Năm 2018, một tòa án sơ thẩm tại New York đã tuyên phạt Kaitlyn Conley 23 năm tù giam. Suốt gần 10 năm qua, vụ án này bị xử đi xử lại nhiều lần do sự bất đồng từ phía tòa án và quá trình điều tra xảy ra một số vi phạm thủ tục tố tụng.