Những nữ sát thủ gieo rắc nỗi kinh hoàng:

Kỳ cuối: Ra tay với người quen trên phố

Thứ Sáu, 28/03/2025 06:32

|

(CATP) Khoảng 7 giờ tối 20/4/2022, cả đoạn phố trước cửa Nhà trẻ FamilyWise ở TP.Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ bỗng náo loạn bởi vụ truy sát. Một đối tượng dáng mảnh khảnh, mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang, chĩa khẩu súng ngắn đuổi theo 1 phụ nữ phía trước và bóp cò. Nạn nhân ngã xuống nhưng gượng đứng lên chạy tiếp trong khi bị truy đuổi và do cô kịp lao tới trước cửa nhà nên sát thủ quay đầu bỏ chạy về chiếc xe hơi của mình.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ nhận ra nạn nhân là nữ chuyên viên khám nghiệm hình sự Nicole Lenway, 33 tuổi. Dù bị bắn với cỡ đạn 0.38 vào cổ và cẳng tay nhưng cô may mắn thoát chết. Nicole bị tấn công khi tới FamilyWise đón con đang ở đó cùng người chồng đã ly dị của mình. Năm 2014, cô sống chung với Timothy Amacher - chủ của chuỗi phòng tập võ thuật - và tới khi họ chia tay do thói vũ phu của chồng thì Nicole đã có con.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ kéo dài suốt từ năm 2017 cho dù cả hai đều đã có gia đình mới. Với bản tính hung hăng cố hữu của mình, Timothy dùng đủ trò đe dọa, mớm lời cho con vu cáo Nicole và bạn trai mới của cô bạo hành đồng thời lạm dụng tình dục cậu bé. Hàng chục lần trong năm cảnh sát đã phải can thiệp trước những màn quấy rối của Timothy. Sau nhiều lần xét xử, kháng cáo, đến cuối năm 2021 tòa án quyết định Nicole được quyền nuôi con, Timothy có thể đến thăm con mỗi tuần 1 lần dưới sự giám sát của các chuyên gia giáo dục tại Nhà trẻ FamilyWise.

Colleen Larson (trái) và Timothy Amacher

Chính vì vậy, dù Timothy đã có mặt trong nhà trẻ lúc Wise Nicole bị bắn, cảnh sát vẫn xem anh ta là nghi phạm hàng đầu, trong khi băng hình của các camera an ninh cho thấy sát thủ có lẽ là một phụ nữ. Quá trình điều tra, khi bị hỏi về những chiếc xe hơi mình có, Timothy liệt kê tên của 2 chiếc, tuy nhiên camera nhà hàng xóm cho thấy có thêm chiếc xe bán tải Dodge Ram không biển số, chẳng logo ra khỏi nhà anh này lúc 6 giờ 55 phút tối và quay trở lại khoảng 1 tiếng sau đó. Theo camera tại hiện trường trước Nhà trẻ FamilyWise, sát thủ đến và đi trên chiếc Dodge Ram không biển số lẫn logo và phương tiện này không có trong danh sách Timothy khai với cơ quan điều tra. Lúc này, 1 cảnh sát nhớ lại khi bị đưa về đồn ngay sau khi Nicole bị bắn, Timothy đã nhắn tin trên điện thoại. Kiểm tra, các chuyên gia phát hiện đối tượng này đã ra lệnh từ xa phải xóa đoạn băng do camera trong nhà hắn ghi lại cảnh chiếc Dodge Ram rời khỏi và trở về. Kỹ thuật phục hồi hình ảnh cho thấy người lái nó là Colleen Larson - học trò cũ đang thuê phòng ở nhà hắn. Mặt khác, chiếc Dodge Ram có gắn thiết bị wifi di động, do đó cảnh sát xác định được nó đã có mặt trước Nhà trẻ FamilyWise khi Nicole bị bắn.

Timothy tuyên bố mình không có khẩu súng cỡ nòng 0.38, tuy nhiên khi khám xét nhà đối tượng này, cảnh sát thu được số đạn cỡ trên, phần vỏ trùng khớp với những vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường, thiết bị giám sát điện tử và hộp rỗng đựng súng lục cỡ nòng tương tự. Từ chiếc xe Dodge Ram, cảnh sát cũng thu được khẩu trang y tế giống như chiếc mà sát thủ đã đeo, nhưng không thể tìm thấy khẩu súng bắn Nicole.

Một người hàng xóm của Timothy cho biết, sau vụ nổ súng ông đã đến nhà Timothy để trả lại cặp kính của Colleen mà ông tìm thấy và nhìn thấy Colleen, cô này bật khóc nức nở rồi chạy đến ôm lấy ông. Sau đó, Colleen cho biết mình đã "bóp cò súng". Tại tòa, Colleen khai: "Tôi lấy xe tải lái đến đó rồi bắn cô ta" đồng thời thú nhận đã tiêu hủy bộ quần áo ngụy trang, còn Timothy tìm cách vứt khẩu súng.

Mặc dù vậy, luật sư của Timothy lại dùng phương án khác để bào chữa cho thân chủ. Theo đó, Nicole bị bắn do 1 kẻ muốn trả thù cô. Bảy năm trước cũng từng xảy ra cáo buộc Nicole đã tác động tới kết quả xét nghiệm ADN dẫn đến án oan, nhưng đã bị tòa bác bỏ.

Năm 2023, Timothy Amacher bị kết án 18 năm tù, Collen Larson lãnh 16 năm 6 tháng.

Kỳ 4: Chôn vùi tương lai khi trở thành kẻ giết thuê
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang