Đường bôn tẩu của những kẻ giết người:

Kỳ 1: "Nữ sát thủ súng lục"

Thứ Hai, 10/02/2025 11:13

|

(CATP) Sau khi gây án, thường hung thủ sẽ tìm đường bôn tẩu, và ở những nơi mới đặt chân đến này, do "ngựa quen đường cũ”, đối tượng lại tiếp tục phạm tội! Cứ thế, vòng lẩn quẩn tái diễn cho tới ngày sa lưới, dù có kẻ ma mãnh tìm được nơi ẩn náu đến cuối đời.

Tối 19/3/1960, Cảnh sát (CS) Kanzas City, bang Missouri, Mỹ được Sharon Skine báo tin chồng cô là James Skine bị con gái 2 tuổi... vô tình bắn vào đầu (!) trong lúc nghịch khẩu súng lục cỡ 0.22 của cha.

Cảnh sát không tìm thấy dấu vân tay nào trên báng súng được tra dầu kỹ lưỡng trong lúc hàng xóm và gia đình cho biết James thường cho con gái nghịch súng của mình. Thực nghiệm cho thấy cô bé có thể bóp cò khẩu súng giống loại vũ khí đã nhắm vào James. Sharon được hưởng 29.000 USD Mỹ (310.000 USD Mỹ năm 2025) tiền bảo hiểm nhân thọ của chồng, khẩu súng tang vật bị thu giữ.

Điều tra được biết trước đó, James từng nói cho cha mẹ biết Sharon đã ngoại tình từ lâu với John Boldizs và cô đồng ý ly hôn nếu được quyền nuôi con gái đồng thời nhận 1.000 USD tiền cấp dưỡng mỗi tháng.

Có tiền bảo hiểm, ngày 18/4 Sharon mua chiếc xe hơi tại cửa hàng của Walter Jones và ngay lập tức cặp kè với anh ta. Sharon yêu cầu Walter bỏ vợ để cưới mình nhưng anh ta đã từ chối.

Ảnh một đường phố ở thị trấn Taber và bia mộ của Sharon tại đây

Đột nhiên, ngày 27/5 vợ của Walter là Patricia mất tích. Bạn bè của cô ở nơi làm việc cho biết sau khi nhận cuộc điện thoại từ một người lạ, Patricia yêu cầu tài xế chở tới góc phố nơi đã có một phụ nữ khác chờ sẵn. Nghe vậy, Walter gọi điện cho Sharon. Cô này thừa nhận đã gặp Patricia để kể về mối quan hệ ngoài luồng của Walter và cho biết lần cuối nhìn thấy Patricia khi cô xuống xe gần nhà Jones - nơi có người đàn ông lạ mặt đang chờ Patricia.

Vài tiếng sau, Sharon báo tin đã tìm được thi thể Patricia nhờ sự giúp đỡ của Boldizs. Theo Boldizs, chính anh ta là người đề xuất tìm kiếm Patricia ở khu vực nơi Boldizs - Sharon thường hẹn hò. Pháp y xác định Patricia chết bởi 3 viên đạn bắn ra từ khẩu súng nòng cỡ 0.22 và CS tìm được 1 viên đạn cùng cỡ gần xác cô, nhưng lại không tìm thấy khẩu súng ở bất kỳ đâu. Bị thẩm thấm vấn, Sharon dù thừa nhận những gì đã kể với Walter nhưng không chịu ký vào biên bản và cũng không chịu để máy phát hiện nói dối kiểm tra.

Sharon bị bắt về hành vi sát hại Patricia và CS cũng lật lại hồ sơ cái chết của James Skine. Quá trình điều tra, Boldizs khai Sharon hứa cho anh ta 1.000USD để ra tay với James. Tháng 6/1961, tại phiên tòa xét xử vụ sát hại Patricia, vì không có chứng cứ vững chắc rằng Sharon sở hữu khẩu súng lục cỡ 0.22 (khẩu súng sát hại James đã bị CS thu giữ, Sharon từng nhờ người khác mua hộ khẩu khác nhưng các chuyên gia vũ khí xác định đó không phải khẩu súng đã sát hại Patricia), vì thế Sharon được trắng án.

Về vụ sát hại James Skine, tháng 01/1962 Tòa án Mỹ tuyên phạt Sharon án chung thân, tuy nhiên Tòa án Tối cao bang Missouri đã yêu cầu xét xử lại. Trong lúc được tại ngoại, tháng 9/1964 Shraron đã cùng người tình mới tới Mexico. Đêm 18/9, Sharon làm quen với một người đàn ông Mexico và theo anh này về khách sạn khác. Tại đây, với lý do bị đe dọa tấn công tình dục, Sharon đã bắn chết anh này trong phòng và bắn trúng vai một nhân viên khách sạn khi người này nghe tiếng súng chạy tới. Nhân viên này đã khóa cửa phòng nhốt Sharon và gọi điện cho CS.

Năm 1965, Sharon bị Tòa án Mexico tuyên phạt 13 năm tù. Cảnh sát nước này thu trong phòng khách sạn của Sharon 1 khẩu súng được phía Mỹ giám định là đã bắn chết Patricia. Mặc dù vậy, vì Sharon được tuyên trắng án trong vụ sát hại Patricia nên bản án không bị xét lại.

Năm 1969 Sharon Kine bỏ trốn khỏi nhà tù ở Mexico. Cuối năm 2023, CS Mỹ được mật báo Sharon Skine đã sống tại thị trấn nhỏ Taber ở miền Nam Canada từ năm 1973 dưới cái tên Diedra "Dee" Glabus - chủ một khách sạn nhỏ, nhà môi giới bất động sản và là tay cờ bạc. Cô này đã trải qua 2 đời chồng và họ đều đã chết vào các năm 1979, 2011.

Ngày 30/01/2025, sau khi kiểm tra kỹ, FBI công khai xác nhận các thông tin trên và cho biết Sharon Skine - được báo chí Mexico đặt biệt danh "nữ sát thủ súng lục" - đã qua đời năm 2022 dưới cái tên Diedra "Dee" Glabus, thọ 82 tuổi.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang