(CAO) Hôm 9/2, BBC đưa tin năm công nhân quốc tịch Thái Lan được lực lượng Hamas thả ra ở dải Gaza vào tháng trước, nay đã trở về nhà ở Bangkok, sau gần 500 ngày bị giam cầm.
Những con tin được thả đã trở về nhà bao gồm Pongsak Thaenna, Sathian Suwannakham, Watchara Sriaoun, Bannawat Saethao và Surasak Lamnao đều đang làm việc ở miền nam Israel khi họ bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023.
Những cảnh tượng xúc động đã diễn ra ở Bangkok khi năm người đàn ông được người thân ôm chầm lấy trong nước mắt tại sảnh đến của sân bay quốc tế Suvarnabhumi.
"Tôi không biết phải diễn tả thành lời như thế nào. Tôi muốn cảm ơn tất cả các quan chức đã tham gia giúp đỡ chúng tôi cho đến khi chúng tôi đứng đây. Chúng tôi sẽ không thể ở đây nếu không có sự giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi rất cảm động và rất vui mừng khi được trở về quê hương. Tôi thực sự biết ơn” - một trong những con tin được thả ra, ông Pongsak nói với truyền thông địa phương.
Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan - Maris Sangiampongsa cho biết cộng đồng cảm thấy "rất được truyền cảm hứng" khi chứng kiến họ trở về sau khi được thả vào ngày 30/1.
Somboon Saethao, cha của ông Bannawat, cho biết ông "rất vui" và gia đình ông sẽ chào đón con trai ông trở về nhà bằng một nghi lễ truyền thống của Thái Lan. "Tôi không nghĩ mình muốn con trai phải xa nhà thêm lần nào nữa" - ông nói với hãng tin AFP.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-9/anh-man-hinh-2025-02-09-luc-181158_1288_773_743.png)
Năm con tin Thái Lan được Hamas phóng thích - Ảnh: Reuters
Ông Bannawat đã đến Israel chín tháng trước khi bị bắt cóc để tìm kiếm nguồn thu nhập tốt hơn cho gia đình. Vợ ông, Wiayada Saethao, nói với BBC rằng 15 tháng chồng bà bị bắt làm con tin là khoảng thời gian đau khổ.
Các con tin được giải thoát và tù nhân được thả trong cuộc trao đổi ngừng bắn mới nhất. Sau khi hạ cánh tại Bangkok vào sáng 9/2, năm người này được một nhóm nhỏ người thân và quan chức chính phủ vui mừng đón tiếp, sau đó họ sẽ trở về nhà.
Boonsong Tapchaiyut, một viên chức của Bộ Lao động, cho biết mỗi con tin sẽ nhận được khoản thanh toán một lần 600.000 baht Thái cùng với mức lương hàng tháng là 725 bảng Anh cho đến năm 80 tuổi, để đảm bảo họ không phải trở về Israel để tìm việc tiếp. Một con tin người Thái vẫn đang mất tích.
"Đối với con tin Thái Lan thứ sáu vẫn còn ở Gaza, chúng tôi không bao giờ ngừng hành động, chúng tôi vẫn còn hy vọng và sẽ làm bất cứ điều gì cho đến khi thành công" - Bộ trưởng ngoại giao Thái Lan cho biết.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-9/anh-man-hinh-2025-02-09-luc-181153_1315_789_261.png)
Khoảnh khắc
đoàn tụ của một trong những con tin được thả ở sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok sáng ngày 9/2 - Ảnh: Reuters
Tháng trước, sau khi trao trả năm con tin ở Khan Yunis, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà "vui mừng" vì họ đã thoát khỏi cảnh bị giam cầm.
Bà cảm ơn Israel, cũng như Qatar, Ai Cập, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ vì đã nỗ lực đảm bảo việc thả người.
Theo Bộ ngoại giao tại Bangkok, tổng cộng có 46 công nhân Thái Lan đã thiệt mạng kể từ tháng 10 năm 2023, phần lớn là do cuộc tấn công của Hamas và một số do nhóm Hezbollah bắn rocket từ Li-băng sang.