Những nữ sát thủ gieo rắc nỗi kinh hoàng:

Kỳ 3: Giết thuê giữa vòng vây lừa đảo

Thứ Tư, 26/03/2025 08:35

|

(CATP) Ở tuổi 52, Karen L. Martin tỏ ra bất ngờ khi bị kết án 20 năm tù về tội giết người thuê sau cuộc điều tra, xét xử vào năm 2008, tức gần 20 năm sau khi bị cáo đạt được thỏa thuận với 1 công tố viên về việc thú nhận hành vi phạm tội khi sát hại 1 người thợ để đổi lấy quyền miễn tố trong trường hợp này.

Martin sinh ra ở Canada, nhưng đến năm 20 tuổi đã sang Mỹ, trở thành "gái gọi" và quen với Francis Leroy Cox - một tay ma cô kiêm buôn ma túy - khi được hắn cho đi nhờ xe. "Cox tham gia 2 câu lạc bộ, kiếm được rất nhiều tiền, tôi cũng có tham vọng tương tự", Martin kể, sau đó trở thành vợ và là cộng sự đắc lực của Cox trong thế giới tồi tệ của các tiệm mát-xa, cần sa và những trò lừa đảo.

Khi Cox tham gia vào những công việc tội phạm béo bở hơn, Martin cũng lao theo như thiêu thân. Đầu năm 1978, dù đang ngồi tù, Cox tiếp tục giao cho Martin hợp đồng miệng 10.000USD để "xử" 1 thợ máy tên Leroy Grant (36 tuổi) vì khoản tiền bỏ túi mà lẽ ra anh này "không được phép nhận".

Và ngày 26/01/1978, nhân viên kiểm tra đường dây điện đã phát hiện xác Grant dưới chân bờ kè vắng với 1 phát đạn phía sau gáy, 2 phát vào ngực ở cự ly gần được bắn ra từ khẩu súng lục ổ quay. Từ đó, 3 đứa con nhỏ của người thợ máy phải mồ côi cha, trong khi mẹ chúng đã chết vì ung thư 3 tháng trước đó. Vào ngày biến mất, Grant nói với bạn bè rằng anh đến gặp 1 phụ nữ tên "Linda", người muốn nhờ anh sửa giúp chiếc xe hơi Corvette của cô. Tuy nhiên, các thám tử không tìm thấy "Linda" nào cả và cuộc điều tra rơi vào bế tắc suốt hàng chục năm.

Karen L. Martin

Khoảng 12 tháng sau khi Grant gặp nạn, lúc này các công tố viên liên bang tiến hành điều tra về các băng nhóm tội phạm ở khu vực Seattle. Sợ bị liên lụy, Martin đã cùng luật sư tìm tới 1 trợ lý công tố viên liên bang tên Ronald Sim cung cấp thông tin tội phạm để đổi lấy quyền miễn tố và khai ra việc giả danh "Linda" để dụ Grant đến đón đi xem chiếc xe cần sửa. Dọc đường, Martin bảo muốn đi vệ sinh, bảo Grant quay lưng lại đứng canh giúp và bắn chết anh, sau đó đẩy xác xuống bờ kè.

Suốt gần 20 năm, chẳng ai hỏi Martin về cái chết của Grant và nữ sát thủ cũng không nhận được 10.000USD hay giấy tờ chính thức nào về quyền được miễn tố của mình trước khi biến mất khỏi Seattle. Đến năm 2006, vụ bê bối Strppergate liên quan tới việc Frank Colacurcio - trùm băng đảng khu vực Seattle và con trai dùng tiền hối lộ quan chức chính quyền thành phố để mở rộng làm ăn nổ ra, FBI đã lật lại các hồ sơ cũ nghi có liên quan tới gia đình Colacurcio và cái chết của Grant cũng nằm trong danh sách đó.

Thời điểm 2006, Martin - khi ấy đã lớn tuổi - quay trở về Seattle. Lúc bị các điều tra viên tại đây hỏi về vụ sát hại Grant, vì tin tưởng mình đã có thỏa thuận nhận tội và được miễn tố nên nữ sát thủ thừa nhận đã sát hại Grant, sau đó mới biết rằng lời thú tội của mình vào năm 1979 không đem lại quyền miễn tố vì trợ lý công tố viên liên bang Sim nhận thấy nó không hữu ích gì với công việc của ông ta nên đã bỏ ngang vụ việc mà không thông báo với các điều tra viên lẫn công tố viên địa phương về các chi tiết của vụ án và cũng không hợp thức hóa việc Martin được miễn tố. Martin chỉ còn trong tay bức thư của Sim viết rằng "bảo đảm không có thông tin nào Martin cung cấp sẽ được sử dụng để truy tố cô ấy".

Còn vị luật sư được thuê năm 1979 của Martin phân bua rằng ông không thể giúp thân chủ nhiều hơn vì không có quyền tiết lộ bí mật của người mình nhận bào chữa. Khi sự việc vỡ lở vào năm 2006, các công tố viên địa phương không thể tìm ra mối liên hệ giữa vụ giết Grant với các hành vi trốn thuế của trùm Câu lạc bộ thoát y Seattle Frank Colacurcio mà Sim điều tra lúc đó.

Mặc dù bất bình nhưng cuối cùng, Karen L. Martin vẫn bị tuyên án 20 năm tù.

Kỳ 2: Sát thủ gây
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang