(CATP) Mặc dù chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng thế giới vẫn có những phụ nữ vì nhiều hoàn cảnh đã trở thành sát thủ chuyên giết thuê. Điều đáng nói là khi tay đã trót "nhúng chàm" dù bản tính máu lạnh nhưng họ vẫn bị phụ thuộc vào yếu tố tình cảm, ít lý trí hơn so với nam giới.
Ngày 17/01/2025, Aimee Betro (45 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã bị trục xuất từ Armenia về vương quốc Anh với cáo buộc là sát thủ được hai cha con một người Anh thuê vào năm 2019 để xuống tay với đối thủ làm ăn của họ ở Birmingham (vương quốc Anh).
Hôm 07/9/2019, Sikander Ali - chủ một cửa hàng thời trang ở Birmingham - lái xe về nhà. Khi rẽ vào ngõ, anh thấy chiếc xe Mercedes lớn đã cũ đậu ở lưng chừng con ngõ, cửa xe phía tài xế mở sẵn. Điều khiển xe của mình chậm rãi vượt qua chiếc Mercedes, Ali nhìn sang, thấy bên trong có 1 người trùm khăn hijab của phụ nữ Ảrập, bịt kín mặt chỉ để hở 2 con mắt. Đậu xe trước nhà mình, anh chưa kịp mở cửa xe bước ra thì đã thấy người phụ nữ chĩa súng qua cửa xe của anh và bóp cò nhiều lần. May thay, khẩu súng bị kẹt đạn, nữ sát thủ chạy về hướng phương tiện của mình. Rất nhanh, Ali lùi xe lao thẳng vào cánh cửa xe đang mở khiến người bên trong không thể đóng lại mà cứ để vậy lao đi.
Sáng hôm sau, gia đình Ali phát hoảng thêm lần nữa khi có kẻ nào đó bắn 3 phát súng vào cửa nhà. Camera trong khu vực ghi nhận người nổ súng lần này tới và rời hiện trường bằng taxi, cũng dùng khăn trùm đầu như kẻ tấn công đêm trước.

Aimee Betro, Mohammed Nazir (trên) và Mohamed Aslam
Quá trình điều tra, gia đình Ali cho biết họ có kẻ thù: Mohammed Nazir (30 tuổi) và cha hắn là Mohammed Aslam (56 tuổi). Một năm trước, Ali và cha từng đụng độ với cha con Nazir tại một cửa hàng, dẫn đến việc Nazir - Aslam đều bị thương. Theo kết quả điều tra, Nazir đã vu khống người bạn cũ là đối tượng buôn lậu súng, họ từng trồng cần sa cùng nhau trước khi bất hòa.
Truy theo chiếc xe Mercedes, cảnh sát tìm thấy nó bị bỏ lại gần hiện trường và xác định được mua từ một đại lý ở Birmingham hôm 22/8 - 16 ngày trước vụ nổ súng, chủ nhân là một phụ nữ Mỹ tên Aiimee Betro, bay từ Chicago đến Manchester, qua Atlanta. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, cô ta đã lưu lại tại một số khách sạn ở Birmingham, Derby, Brighton, London và rời khỏi Anh ngày 09/9/2019.
Ngoài ra, các camera quanh khu vực ngõ vào nhà Ali đều cho thấy chiếc xe Audi của Nazir xuất hiện gần như cùng lúc với chiếc Mercedes ở đầu ngõ sau khi 2 phương tiện dường như đã cùng đi với nhau 1 đoạn đường. Các hãng taxi cũng giúp tìm ra tài xế lái các phương tiện chở sát thủ vào chiều tối 07/9 và sáng 08/9. Từ đây, cảnh sát xác định được người đó là Aimee Betro, nhận dạng ả và tìm ra những khách sạn nơi nghi can này sống trong thời gian lưu lại Anh để thực hiện phi vụ giết người thuê. Cảnh sát còn biết được rằng trong 2 ngày trước khi trở về Mỹ, Aimee Betro đã tìm cách liên hệ với Hãng hàng không Virgin đồng thời cố gắng thay đổi chuyến bay để Nazir có thể trở lại cùng cô ta nhưng không thành. Sau này, các điều tra viên xác định được chuyến đi Mỹ của Nazir là để "mời" Aimee Betro.
Do ảnh hưởng dịch Covid-19, cuộc truy lùng "sát thủ khăn trùm" - biệt danh mà báo chí Anh đặt cho Aimee Betro - phải tạm dừng, sau đó... mất dấu! Tuy nhiên, Cảnh sát Anh đã có đủ chứng cứ để cáo buộc cha con Nazir - Aslam phạm tội. Cuối năm 2024, Mohammed Nazir bị kết án 32 năm tù vì âm mưu giết người, còn Mohammed Aslam sẽ phải chịu mức án 10 năm.
Về phần Aimee Betro, tháng 6/2024 báo chí Anh đã lần ra nơi ẩn náu của nghi can này là Yerevan, thủ đô của Cộng hòa Armenia. Bằng cách phân tích đặc điểm các tòa nhà trong những bức ảnh Aimee đăng trên Instagram, cảnh sát xác định nghi can này sống trong căn hộ thuê giá 600 bảng Anh một tháng. Cơ quan điều tra còn lấy được hình ảnh camera giám sát ghi lại cảnh Aimee chạy việc vặt và 1 bản sao hộ chiếu của nghi can. Aimee Betro bị bắt cuối năm 2024.
(Còn tiếp...)