Những câu hỏi nhức nhối quanh một vụ án tình

Chủ Nhật, 23/03/2025 07:56

|

(CATP) Một lần nữa, vào tháng 02/2025 cái tên Nelson Tabarra lại khuấy động dư luận Tây Ban Nha và Colombia như 8 năm về trước, khi hắn - một "phi công" trẻ đã đâm nhiều nhát dao sát hại bạn gái là nữ giáo sư lớn gấp đôi tuổi mình.

Ngay trước thời điểm năm mới 2017 bắt đầu, Tổng đài khẩn cấp 112 ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha nhận được cuộc gọi báo án xảy ra trong 1 căn hộ ở thị trấn Rivas Vacimadrid. Khi cảnh sát tới nơi, họ phát hiện người phụ nữ chủ căn hộ tên Matilde Hernández (40 tuổi) bị đâm nhiều nhát dao và dù được cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi ngay sáng ngày đầu năm mới.

Thủ phạm chẳng phải ai xa lạ mà chính là bạn trai của Matilde, tên Nelson Tabarra (20 tuổi). Tabarra thừa nhận đã đâm bạn gái sau cuộc cãi cọ kịch liệt vào đêm giao thừa. Vụ án khiến dư luận Tây Ban Nha ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, nước này phải hứng chịu làn sóng biểu tình ở hàng trăm làng, xã, thị trấn ngay vào ngày thứ hai của năm mới, không chỉ vì Matilde là nạn nhân của vụ bạo hành gia đình xảy ra trong đêm giao thừa, mà còn liên quan đến việc từ ngày 03/11/2016 chính quyền đã ban hành lệnh cấm Tabarra gặp Matilde theo yêu cầu của cô, nhưng trên thực tế 2 người vẫn sống chung trong căn hộ.

Tabarra bị Cảnh sát Colombia bắt giữ

Sở dĩ xảy ra điều này vì 2 lý do: thứ nhất, lệnh cấm đánh giá mức độ nguy hiểm của Tabarra ở mức "rủi ro thấp", vì hồ sơ của đối tượng không có tiền án, tiền sự. Thế nhưng trên thực tế, Tabarra đã có tiền án từ khi còn là trẻ vị thành niên về hành vi đe dọa và gây thương tích, trong đó 1 phụ nữ từng sống với Tabarra đã lâm vào tình huống tương tự như Matilde, nhưng may mắn sống sót. Thị trưởng Rivas - Pedro del Cura nói với báo chí rằng khi bước sang tuổi 18, Tabarra vẫn tiếp tục phạm những tội ác này, với hàng chục lần bị bắt trong vòng hơn 1 năm. Thực tế cho thấy đã xảy ra lỗ hổng khi đánh giá mức độ nguy hiểm của các lệnh ngăn chặn bạo hành gia đình của Cảnh sát Dân sự: Cơ quan này đã bỏ qua giai đoạn vị thành niên của đương sự và cái chết của Matilde đã gây nên làn sóng phẫn nộ khiến chính quyền phải xem xét lại và bịt các lỗ hổng luật pháp.

Những người biểu tình cũng bày tỏ nỗi xót xa dành cho người phụ nữ đi tìm tình yêu với trái tim mù quáng. Mẹ của Tabarra từng cảnh báo Matilde rằng: "Hãy để con trai tôi yên, nó không tốt đâu và sẽ ngược đãi cô đấy!", nhưng trái tim của nữ giáo sư hóa học không tin những điều đó và có lẽ cô nghĩ rằng mình có thể thay đổi được Tabarra bằng tình yêu. Nhưng sau gần 1 năm chịu đựng thói ngang ngược của "phi công trẻ”, Matilde đã quyết định chia tay và đệ đơn xin lệnh cấm tiếp xúc. Tuy vậy, vào đêm 31/12/2016 chính cô lại mời hắn tới nhà dự tiệc, dù gia đình cho rằng Tabarra đã ép buộc con gái họ mở cửa. Hàng xóm của Matilde tiết lộ thực ra cô và Tabarra thậm chí còn lách lệnh cấm để bí mật sống với nhau.

Tại phiên tòa xét xử, Nelson Tabarra bị tuyên án 14 năm tù về tội giết người bộc phát, không có chủ ý và vì thế hắn lại được tại ngoại trong lúc chờ kháng cáo. Lợi dụng tình thế này, Tabarra trốn về quê nhà Colombia, cách Tây Ban Nha nửa vòng trái đất. Tuy nhiên, phía Tây Ban Nha đã phát lệnh truy nã đỏ qua Interpol và tháng 02/2025, Nelson Tabarra bị bắt ở phía Bắc Colombia. Dư luận Tây Ban Nha đang đặt ra câu hỏi: Vì sao có thể dễ dàng cho phép 1 phạm nhân như Tabarra với mức án tù 14 năm tại ngoại để sau đó hắn dễ dàng bỏ trốn? Lỗ hổng ở đâu? Vấn đề này sẽ càng "nóng" hơn khi Tabarra được di lý về lại Tây Ban Nha.

Bình luận (0)

Lên đầu trang