Bí ẩn bao trùm vụ đánh bom ở Monaco khiến nhà tài phiệt gốc Ukraine nguy kịch

Thứ Tư, 01/07/2026 19:20  | Anh Duy

|

​(CAO) CNN đưa tin động cơ đằng sau vụ đánh bom diễn ra vào hôm 29/6 nhằm vào một triệu phú gốc Ukraine ở Monaco vẫn còn là một bí ẩn khi cư dân ở quốc gia thành bang siêu giàu của Châu Âu này lo lắng về vấn đề an ninh sau vụ tấn công.

Danh tính của các nạn nhân của vụ đánh bom hiện cũng chưa được chính quyền xác định ngay lập tức, nhưng đài BFMTV đưa tin ông Vadym Yermolaiev – một nhà tài phiệt gốc Ukraine là mục tiêu chính của vụ đánh bom vào tối ngày 29/6 và đã bị thương trong vụ nổ.

Yermolaiev đã làm giàu ở thành phố Dnipro, phía đông nam Ukraine. Ông chủ yếu tập trung hoạt động ở lĩnh vực bất động sản và từng lọt vào danh sách những người giàu nhất Ukraine.

Trước chiến tranh, Dnipro nổi tiếng là thủ phủ hào nhoáng của sự giàu có và xa hoa. Thành phố này cũng được biết đến với cộng đồng người Do Thái phát triển mạnh, trong đó Yermolaiev là một thành viên hoạt động nổi bật và tích cực.

Ông Yermolaiev đã rời quê hương và thôi quốc tịch Ukraine vào năm 2019. Theo các tài liệu công khai, người đàn ông 58 tuổi này hiện là công dân Síp, mặc dù trước đây ông sống ở Monaco.

Ông Vadym Yermolaiev - Ảnh: CNN

Chính quyền địa phương từ chối công khai danh tính các nạn nhân, chỉ cho biết nạn nhân nam trưởng thành là cư dân của Monaco ít nhất từ năm 2021. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng “theo các dịch vụ khẩn cấp địa phương”, ba người bị thương trong vụ nổ là thành viên của “một gia đình gốc Ukraine”.

Ông Yermolaiev và hai người khác – một phụ nữ và một trẻ em – bị thương nặng do một quả bom được cài tại nhà riêng của ông Yermolaiev bởi một nghi phạm không rõ danh tính chỉ vài phút trước khi phát nổ.

Vụ tấn công hiện gây rúng động Monaco. Bộ trưởng Ngoại giao Monaco - Christophe Mirmand, cho biết trong một tuyên bố rằng một vụ tấn công kiểu này chưa từng xảy ra ở nước này trước đây.

Danh tính của người phụ nữ và đứa trẻ bị thương vẫn chưa được xác định. Vợ của ông Yermolaiev đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình công cộng Suspilne của Ukraine hôm 30/6, cho biết bà không có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và không bị thương.

Monaco là nơi sinh sống của nhiều triệu phú và người nổi tiếng. Ở Monaco, tội phạm gần như không tồn tại, quyền riêng tư được tôn trọng và chế độ thuế cực kỳ hào phóng.

Phiên bản tiếng Ukraine của tạp chí Forbes từng dẫn lời ông Yermolaiev nói rằng ông đã thôi quốc tịch Ukraine vì muốn có “sự bảo vệ quốc tế”. “Hệ thống tư pháp Ukraine, nói một cách nhẹ nhàng là không hoàn hảo, và hệ thống thuế không khách quan” - Forbes dẫn lời ông tuyên bố.

Động cơ của vụ việc vẫn chưa rõ ràng. Ông từng bị chính quyền Kyiv trừng phạt vào tháng 12/2023 vì kinh doanh tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, một cáo buộc mà ông đã phủ nhận trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine.

Các thành viên đội xử lý bom mìn tại hiện trường vụ tấn công vào ngày 30/6 - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, con trai của ông Yermolaiev là Artur Yermolayev, là một nhân vật nổi tiếng trong giới tội phạm Ukraine, bị bắt ở Síp với cáo buộc là kẻ cầm đầu một đường dây lừa đảo quy mô lớn. Sau đó, Artur Yermolayev bị dẫn độ về Estonia, nơi ông bị kết tội lừa đảo vào tháng 4.

Theo tài liệu tòa án, Artur Yermolayev đã nhận tội tạo ra và điều hành một đường dây lừa đảo qua điện thoại, dưới vỏ bọc các cơ hội đầu tư giả mạo, qua đó đã đánh cắp khoảng 100 triệu euro từ các nạn nhân ở nhiều quốc gia châu Âu từ năm 2019 đến năm 2022. Chỉ riêng ở Estonia, Artur Yermolayev và đồng bọn đã lừa đảo người dân 5,4 triệu euro.

Anh ta bị kết án 5 năm tù, nhưng đã đạt được thỏa thuận theo đó bị trục xuất khỏi Estonia sau khi chỉ chấp hành án 4 tháng. Artur đã phải trả khoản tiền phạt 8,5 triệu euro và các chi phí liên quan đến việc dẫn độ về Estonia. Theo truyền thông Estonia, anh ta đã bị trục xuất đến Israel.

Bình luận (0)

Lên đầu trang