Góa phụ 2 con lâm cảnh cùng khổ

Thứ Ba, 21/04/2015 13:59  | Diệu Tâm

|

(CATP) Sau 5 năm nên nghĩa phu thê thì chồng chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1976, ngụ tổ 2, ấp 5, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) mắc bệnh nặng rồi qua đời, để lại cho người vợ trẻ một nách hai con thơ dại.

Nữ sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo

Vợ bệnh tim nuôi chồng dập não

Gia đình chồng ở tận Kiên Giang, lại thuộc diện khó khăn nên chị đành dắt hai con về Đồng Nai nương nhờ nhà ngoại. Nỗi đau chưa dừng lại, ít lâu sau cha chị Nguyệt cũng qua đời trong một tai nạn điện nên gia đình rơi vào cảnh đói nghèo, phải nương nhờ nhà hàng xóm.

Chị Nguyệt và hai con trong túp lều nát

Mặc dù vậy, chị Nguyệt vẫn cố gắng bươn chải, làm thuê kiếm sống nuôi dạy hai con. Họa vô đơn chí khi chị phát hiện cơ thể hay đau nhức, bầm tím ngang hông. Dành dụm được ít tiền chị đến khám tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM đầu tháng 3-2015 và muốn té xỉu khi bác sĩ kết luận chị bị ung thư máu (bạch cầu dạng tủy nạn), cần xét nghiệm tủy, vô hóa chất ngay mới mong duy trì sự sống.

Đang là trụ cột kinh tế của cả gia đình giờ bất ngờ lâm trọng bệnh, lo cái ăn từng ngày cho hai con còn chưa đủ, lấy tiền đâu chữa bệnh cho bản thân. Phận mình cũng đành nhưng chỉ thương hai con thơ dại, bơ vơ côi cút khi mồ côi cả cha lẫn mẹ nên đường cùng, người mẹ tội nghiệp đành cầu cứu bạn đọc Báo CATP giúp chị vượt qua bệnh tật, tiếp tục nuôi dưỡng hai con nên người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang