(CATP) Mười ba năm nay, bé Nguyễn Gia Kiên (SN 2010) xem bệnh viện là nhà, bác sĩ là người thân, những toa thuốc thay cho bài học đến lớp. Bị suy thận mạn, bé phải điều trị lâu dài với các loại thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm khiến gia đình kiệt quệ cả về tiền bạc, sức khỏe lẫn tinh thần.
Kiên là con út trong gia đình, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mộng Đào (ngụ chung cư 460 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đều làm công chức nên điều kiện kinh tế chẳng mấy dư dả. Không may năm lên 2 tuổi, bé Kiên mắc bệnh bàng quang thần kinh, hai thận ứ nước độ 3, suy thận giai đoạn 1, điều trị và tái khám hàng tháng tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Sau thời gian dịch Covid-19, bệnh chuyển qua suy thận mạn, hư hết thận; đỉnh điểm năm 2024 bé phải nhập viện nhiều lần, bị co giật hôn mê do huyết áp tăng, từ tháng 9/2024 đến nay chưa được về nhà.
Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé Kiên bị viêm phúc mạc, suy thận mạn giai đoạn cuối, tràn dịch tim phổi rất nguy kịch. Hiện bé đang được lọc màng bụng để duy trì sự sống. Phương pháp hiệu quả nhất là ghép thận nhưng bất khả thi với gia đình vì chi phí rất cao, ước tính khoảng 500 triệu đồng; sau khi ghép phải uống thuốc chống đào thải, mỗi tháng hơn 20 triệu đồng là số tiền gia đình không thể cáng đáng nổi.

Bé Kiên đau đớn chịu đựng căn bệnh quái ác
Chị Đào cho biết xét nghiệm người thân trong gia đình thì chị là người tương thích nhất, có thể lấy thận của chị ghép cho bé Kiên, nhưng vấn đề nan giải là chi phí; trong khi hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn, hai vợ chồng đều đã nghỉ việc, con gái lớn mới học nghề xong, công việc chưa ổn định nên chỉ phụ giúp được phần nào. Cơ quan, đoàn thể, bạn bè lối xóm hỗ trợ nhưng không thấm là bao so với bệnh của bé. Bế tắc cùng cực, chị Đào cầu xin các nhà hảo tâm và bạn đọc rộng lòng cứu giúp để bé Kiên sớm được chữa lành.
Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp chị Đào, ĐT: 091976 2020, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.
Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.