(CATP) Vợ chồng không hòa thuận đến bước phải ly hôn, mình chị Trương Thị Kim Khánh nuôi hai con nhỏ cùng mẹ già thường xuyên đau bệnh. Công việc làm thuê, giúp việc nhà thu nhập không ổn định nên mấy mẹ con, bà cháu luôn trong cảnh giật gấu vá vai, cơm rau qua ngày.
Năm 2020 bé Cao Huy Hoàng (ảnh, SN 2009, con út của chị Khánh) bị sốt cao kéo dài, toàn thân nổi ban đỏ. Đến bệnh viện khám, bác sĩ chẩn đoán bé mắc chứng ung thư hạch (U lympho Hodgkin), bệnh lý hiếm gặp của hệ thống bạch huyết. Từ quê Thanh Hóa, chị Khánh đưa con vào Vũng Tàu ở nhờ nhà người quen để tiện việc điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM - cơ sở 2. Không có tiền chi phí, chị phải bán hết đồ đạc trong nhà, vay mượn khắp nơi, nhưng chẳng mấy chốc đã cạn sạch vì những toa thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm giá rất đắt.

Đeo đuổi quá trình điều trị được hai năm thì mẹ chị Khánh bị tai biến, không cáng đáng nổi cùng lúc hai người bệnh, chị đành đưa con về nhà uống thuốc Nam. Đến khi bà ngoại qua đời thì căn bệnh của bé Hoàng chuyển nặng, hạch di căn nhiều nơi trong cơ thể. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng tiến hành phẫu thuật cắt trọn hạch cổ hai bên rồi tiếp tục hóa trị. Nhìn con vật vã đau đớn, chị Khánh chỉ biết khóc; tiền bạc cạn kiệt không thể vay mượn thêm nơi nào, hai mẹ con đành trông chờ vào sự giúp đỡ của chủ nhà trọ và những người tốt bụng xung quanh.
Chị Khánh nghẹn ngào giãi bày: Nhiều tháng nay hai mẹ con ăn cơm từ thiện, bé Hoàng còn thêm bệnh viêm da cơ địa phải chữa trị da liễu khiến cơ thể ngày càng suy kiệt. Rất mong được bạn đọc gần xa quan tâm giúp đỡ Hoàng có thêm điều kiện chữa trị khỏi căn bệnh nghiệt ngã. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp chị Khánh, ĐT: 0911.969.684, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM. Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.