Mảnh đời bất hạnh:

Người phụ nữ nghèo gặp nạn trong lúc phụ hồ mong được cứu giúp!

Thứ Năm, 10/10/2024 15:37

|

(CATP) Từ ngày anh Nguyễn Văn Lượng (SN 1979, ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) phát hiện bị u gan, hàng tháng phải vào Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TPHCM tái khám, điều trị, vợ anh là chị Huỳnh Thị Bích Đào (SN 1982) trở thành trụ cột gia đình, lo làm mướn gom góp từng ngàn đồng lẻ chữa bệnh cho chồng và nuôi con ăn học.

Bệnh của anh Lượng phải điều trị lâu dài, mới đây gần đến ngày anh nhập viện, chị Đào lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo vay mượn họ hàng, bà con lối xóm, gom góp ít nhất được 4 triệu đồng để chồng vào TPHCM chữa bệnh, nhưng ngày 27/9/2024 trong lúc phụ hồ tại công trình xây dựng nhà tư nhân ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, chị bị ngã từ giàn giáo tầng 1, cách mặt đất gần 4 mét. Các bác sĩ BV đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán chị bị gãy đốt sống lưng, dập tủy, hiện 2 chân bị liệt.

Vợ chồng anh Lượng làm nghề nông, hạt lúa làm ra không đủ trang trải cuộc sống, nhưng còn phải lo cho con trai là Nguyễn Quốc Đại đang học lớp 10. Vì vậy, hết mùa gặt hái, anh Lượng cùng vợ bươn chải đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng từ ngày lâm trọng bệnh đến nay, anh không còn cầm nổi cây cuốc, vì thế mọi việc từ trong nhà ra ngoài đồng mình chị Đào cáng đáng. Chị thức khuya dậy sớm, làm việc quần quật để kiếm tiền. Hy vọng chồng khỏi bệnh và con trai được học hành đến nơi đến chốn là động lực giúp chị vượt qua cuộc sống khó khăn đang đối mặt.

Chị Đào đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Nhưng mong ước của người phụ nữ nghèo này bỗng chốc tan theo mây khói, vụ tai nạn tiếp tục đẩy vợ chồng anh Lượng - chị Đào vào ngõ cụt. Những ngày qua, anh Lượng vẫn phải gắng gượng lần dò đến nhà người thân tiếp tục vay mượn tiền rồi hối hả mang xuống khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống BV đa khoa tỉnh để lo thuốc thang cho vợ. Nhiều người không giấu được xót xa khi chứng kiến cảnh hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau để mặc nước mắt tuôn tràn.

Trước hoàn cảnh thương tâm này, rất mong được những tấm lòng nhân ái giúp hai vợ chồng nghèo thêm điều kiện chữa trị, giảm nỗi đau bệnh tật, khỏe mạnh trở lại để có thể chăm sóc lẫn nhau và nuôi con trai ăn học nên người. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp anh Lượng ở địa chỉ trên hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM, số 110 Nguyễn Du, Q1, TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang