(CATP) Do hết tiền chữa trị, anh Nguyễn Trung Hiếu đành xin đưa con về nhà chịu trận, nhưng bệnh tình tái phát khiến em Nguyễn Quỳnh Bảo Thi (SN 2008, ngụ nhà trọ số 54/2 ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) không thở được, rơi vào tình trạng nguy hiểm, buộc phải trở lại bệnh viện (BV) trong sự bất lực và bế tắc không biết sẽ đi về đâu.
Nói về con gái, anh Hiếu nghẹn ngào: Biến cố xảy ra cách đây 4 năm, Bảo Thi bất ngờ bị tắc nghẽn đường thở phải đưa vào BV Nhi đồng 1 cấp cứu. Lúc đó, Thi phải đặt nội khí quản và ống sont vào dạ dày mới thở và ăn uống được. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm thần kinh trung ương, viêm màng cứng, viêm phổi nặng. Điều trị thời gian dài mà bệnh tình không thuyên giảm, đến đầu năm 2025 Thi hết tuổi nhi đồng phải chuyển sang BV Nguyễn Tri Phương, bác sĩ ở đây kết luận em mắc chứng nhược cơ.
Từ khi mở nội khí quản, Bảo Thi không nói được, phải nằm im trên giường nên mọi sinh hoạt đều do mẹ nghỉ làm ở nhà chăm sóc. Tiền bạc, đồ dùng trong nhà cứ lần lượt "đội nón ra đi", chi phí chữa trị và sinh hoạt hàng ngày rất tốn kém mà nguồn thu nhập duy nhất là tiền công thợ hồ của anh Hiếu, không đủ nuôi 4 miệng ăn trong gia đình, chỉ riêng tiền thuê trọ cũng đã 2 triệu đồng/tháng.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-7/6a.jpg)
Nguyễn Quỳnh Bảo Thi trên giường bệnh
Đến nay chi phí chữa trị cho Bảo Thi đã hết hơn 300 triệu đồng, vợ chồng anh Hiếu phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, không biết khi nào mới trả được. Ngày con chuyển sang BV Nguyễn Tri Phương điều trị, bác sĩ bảo đóng tạm ứng 20 triệu đồng, mà gia đình hết sạch tiền nên xin đưa con về nhà. Tuy nhiên, sau đó bệnh trở nặng có nguy cơ đe dọa tính mạng, bé Thi phải nhập viện cấp cứu. Theo bác sĩ điều trị, Thi cần thay huyết tương khoảng 150 triệu đồng, chưa kể nhiều loại thuốc đắt tiền khác phải mua ngoài bảo hiểm.
Hỏi con mong muốn điều gì? Nằm trên giường bệnh, Thi khẽ nói: "Con mong cô bác giúp đỡ để có tiền chữa khỏi bệnh, cho con được đi học lại, con rất nhớ trường và các bạn".
Rất mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp cô bé bất hạnh thực hiện được ước mơ để con có thêm niềm tin và nghị lực chiến thắng bệnh tật. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Trung Hiếu, số tài khoản 060100265454 Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Tân Phú, điện thoại: 093 1481561, hoặc gửi đến Báo Công an TPHCM.
Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.