Mảnh đời bất hạnh: Ông bà nội hết tiền chữa bệnh cho cháu!

Thứ Hai, 16/10/2023 08:23

|

(CATP) Cha bị tai nạn điện giật chết, ít lâu sau mẹ lập gia đình mới, bé Nguyễn Lê Duy Mạnh mới hơn 2 tuổi về ở với ông bà nội tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Vợ chồng ông Quân đi làm mướn đắp bờ vuông, tát đìa, phụ hồ kiếm ăn hàng ngày, thu nhập bấp bênh nên chỉ lo được cho cháu ngày 3 bữa cơm trắng với miếng rau, con cá bắt ngoài ruộng.

Lên 4 tuổi, Mạnh bị nóng sốt kéo dài, bỏ ăn uống. Các bác sĩ (BS) Bệnh viện tỉnh Cà Mau chẩn đoán bé bị bệnh bạch cầu cấp, chuyển lên thành phố điều trị. Theo tư vấn của BS, thời gian sẽ kéo dài 2-3 năm, chi phí ước tính vài trăm triệu đồng, trong khi gia đình chỉ có căn nhà lá xập xệ thì biết lấy tiền đâu chữa bệnh cho cháu?

Hơn 1 năm nay hai ông bà bỏ nhà cửa ở quê theo cháu nội vô Bệnh viện Ung bướu. Bà Mai lo việc ăn uống, sinh hoạt; còn ông Quân chạy vòng ngoài kiếm cơm từ thiện, xin tiền mua thuốc và sữa cho cháu. Bé Mạnh đã hóa trị được 10 toa, chi phí hơn 100 triệu đồng, ông Quân phải vay nợ bà con dòng họ khắp nơi. Gần đây BS báo gia đình chuẩn bị thêm 50 triệu đồng để tiếp tục hóa trị, ông không biết xoay xở cách nào, vì nợ cũ chưa trả nên không ai cho mượn thêm nữa.

Đến tòa soạn, ông Quân buồn bã giãi bày: "Gia đình tôi lâm vào bước đường cùng rồi, mong được các độc giả hảo tâm dang tay giúp đỡ, cứu cháu tôi qua cơn hoạn nạn này. Cháu đã thiệt thòi không có cha mẹ, thân làm ông bà không cứu được cháu, vợ chồng tôi xót xa lắm!". Mong bạn đọc gần xa chia sẻ nỗi khốn khó, trợ giúp kinh phí để gia đình tiếp tục chữa bệnh cho bé Mạnh. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp ông Quân, ĐT: 0942.236.107, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM (số 110 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q1, TPHCM).

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang