Bốn mẹ con lâm cảnh khốn cùng mong được giúp đỡ!

Thứ Hai, 22/08/2022 13:54

|

(CATP) Vợ chồng chị Nguyễn Thị Mười (trú tại KP6, P.Đông Giang, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) sinh ra 3 người con đều bất thường về thần kinh, nặng nhất là bé út Nguyễn Hoàng Quân (SN 2011) cùng lúc mang trong người nhiều chứng bệnh hiểm nghèo: tim bẩm sinh, câm điếc, chậm phát triển.

Ròng rã bao năm nay, chị Mười bồng con đi khắp các bệnh viện (BV) trong Nam ngoài Bắc tìm cách chữa trị. Trước đây, Quân được bác sĩ BV Trung ương Huế phẫu thuật ống động mạch, đợi khi lớn hơn sẽ tiếp tục mổ để xử lý hở van 2 lá, 3 lá. Do sức khỏe của bé không ổn định, gia đình cũng chẳng có tiền nên việc điều trị phải gác lại. Đến nay đã 11 tuổi mà Quân chỉ nặng 12kg, thân thể quặt quẹo lại không biết nghe, cũng chẳng nói được, khiến cậu bé luôn bức bối, căn bệnh động kinh ngày càng nặng. Mỗi khi lên cơn, Quân lại la hét ú ớ, túm tóc, cào cấu mẹ trầy xước khắp đầu, cổ.

Ông Hoàng Đức Anh - Phó chủ tịch P.Đông Giang - cho hay: "Gia đình chị Mười thuộc diện hộ cận nghèo, hai bên nội ngoại không còn nên chẳng có ai đỡ đần. 7 năm trước, anh Phụng - chồng chị Mười - bị ung thư trực tràng, tốn kém nhiều tiền chạy chữa vẫn không qua khỏi. Từ đó, con trai lớn phải nghỉ học, làm phụ hồ kiếm tiền lo toan cuộc sống và thuốc thang cho em; con gái thứ học hết cấp 2 cũng đi bưng bê phụ bán quán ăn. Những ngày Quân khỏe, chị Mười gửi con sang hàng xóm rồi chạy vội ra chợ Đông Hà gánh thuê vài đôi nước kiếm thêm tiền đong gạo.

Mỗi khi lên cơn động kinh, bé Quân lại túm lấy mẹ cào cấu

Cuộc sống của 4 mẹ con cứ thế lần hồi đắp đổi qua ngày nếu bệnh tình của bé Quân không trở nặng, hai mắt bị đục thủy tinh thể có nguy cơ mù hẳn, chứng hẹp van tim khiến bé khi nằm ngủ phải há miệng mới thở được. Chị Mười ẵm con vào BV Mắt TPHCM khám, bác sĩ đề nghị mổ với chi phí 10 triệu đồng, nhưng trong túi chị chỉ có vài trăm ngàn. Tháng trước, BV Trung ương Huế cũng tư vấn việc phẫu thuật tim khoảng 40 triệu đồng, chị nghẹn lời rồi lặng lẽ ôm con về.

Hoàn cảnh mẹ con chị Mười quá khốn khó, không thể lo nổi kinh phí chữa trị cho bé Quân. Rất mong các nhà hảo tâm giúp Quân tiền phẫu thuật đôi mắt để bé có cơ hội nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ trực tiếp chị Mười ở địa chỉ trên, ĐT: 0766773502, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang