Xin giúp hai cha con nhà nghèo bị tai nạn, tàn phế suốt đời!

Thứ Năm, 28/07/2022 17:05

|

(CATP) Đầu năm 2019, trên đường về nhà sau một ngày làm thuê, ông Nguyễn Chí Tâm (SN 1973, ngụ ấp Cống, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, Bến Tre) bị xe máy đụng vào làm gãy chân, chấn thương nặng, dập lá lách, phải nằm một chỗ, gần như mất khả năng lao động.

Nhưng bất hạnh vẫn chưa dừng lại đó, chỉ 4 tháng sau, anh Nguyễn Duy Bằng (SN 1998, con trai ông Tâm) đi làm vườn thuê, lúc về nhà cũng bị va chạm giao thông rất nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị hơn 2 tháng, chi phí trên 260 triệu đồng.

Do gia đình không có tiền, đành phải bán mảnh vườn 550m2 để có chi phí chữa trị, dù cứu được mạng sống nhưng hai chân anh phải phẫu thuật gắn inox, trong khi cột sống lưng bị tổn thương. Suốt 4 năm qua, gia đình chưa trả hết nợ nên chẳng thể lấy thanh inox ra.

Ông Tâm và anh Bằng là lao động chính trong nhà, nên từ lúc cả hai gặp nạn, không còn sức khỏe để làm lụng, bà Hồng (vợ ông Tâm) dù không khỏe nhưng vẫn phải thay chồng gánh vác. Hiện nguồn thu nhập chính của gia đình nhờ vào việc tách vỏ hạt điều và cắt lúa, hái trái cây thuê của bà Hồng, mỗi ngày được khoảng 50.000 - 80.000 đồng, nhưng rất bấp bênh. Căn nhà giờ xuống cấp nghiêm trọng, mưa xuống là dột tứ bề!

Bà Hồng chăm sóc chồng trong căn nhà dột nát

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách - cho biết, gia đình bà Hồng không có ruộng đất canh tác, xã đang lập hồ sơ xét hộ nghèo, dù địa phương có hỗ trợ gạo, thực phẩm nhưng không nhiều, gia đình rất khó xoay xở.

Rất mong được bạn đọc gần xa quan tâm chia sẻ, giúp ông Tâm và anh Bằng thêm điều kiện chữa trị bệnh tật để vơi bớt nỗi đau. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp gia đình ở địa chỉ trên hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo Công an TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang