(CATP) Giữa lúc cảnh nhà lâm vào bi đát khi người cha đang chấp hành án phạt cải tạo, mẹ lại bỏ đi biệt tích, ba chị em thơ dại sống nương tựa vào ông bà nội già yếu thuộc diện hộ nghèo tại tỉnh Khánh Hòa thì bi kịch lại tiếp tục giáng xuống khiến người chị cả là Nguyễn Thị Thùy Trang mới 13 tuổi (học lớp 6/1 Trường THCS Phan Chu Trinh) gục ngã trước 2 căn bệnh hiểm nghèo cùng lúc. Hiện em đang được điều trị tích cực tại TPHCM trong tình trạng nguy kịch, đối mặt với nguy cơ mất đi ánh sáng vĩnh viễn và bệnh thận diễn tiến xấu nếu không có tiền trang trải.
Trong nỗi đau chồng chất, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1968) cùng chồng tất tả quay về nhà ở thôn Trường Thạnh, xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa sau khi nghe tin dữ về cháu nội. Trong căn nhà trống hoác, năm miệng ăn chật vật lây lất qua ngày. Dưới Thùy Trang còn 2 đứa em trai nhỏ sinh năm 2015 và 2016, trong đó bé út là Nguyễn Hữu Tuấn bị tâm thần nặng, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Ý thức được sự nghèo khó của gia đình, từ nhỏ Trang đã là một đứa trẻ hiểu chuyện đến thắt lòng. Biết sức khỏe ông bà không ổn nên dù ở vào hoàn cảnh ăn chưa đủ no, nhưng em chẳng nề hà, ai thuê gì làm nấy để có tiền san sẻ bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày càng oằn nặng lên vai người thân.

Thùy Trang tổ chức sinh nhật cho em trai 2 tháng trước khi gục ngã vì 2 căn bệnh hiểm nghèo
Khoảng 6 tháng trước, Thùy Trang thấy mắt mình mờ dần. Sợ ông bà lo lắng vì không có tiền chạy chữa, cô bé 13 tuổi âm thầm chịu đựng, chỉ dám xin cô ruột ít tiền để mua nước muối tự nhỏ qua ngày. Đến đầu tháng 5, khi bóng tối gần như sụp xuống, không còn nhìn rõ mặt chữ, em mới òa khóc run rẩy nói với bà: "Nội ơi, sao mắt con như có mây che, con không thấy đường nữa rồi. Làm sao bây giờ nội ơi?".
Hoảng hốt, bà Hoa chạy vạy khắp xóm vay mượn chút tiền đưa cháu vào Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Thùy Trang mắc bệnh viêm màng bồ đào biến chứng tăng nhãn áp nguy hiểm, có nguy cơ mù lòa vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời. Hành trình tìm kiếm ánh sáng của cô bé lớp 6 càng rơi vào ngõ cụt khi em được chuyển vào TPHCM. Tại BV Mắt TPHCM, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện thêm tin sét đánh: Thùy Trang bị suy thận cấp, chỉ số creatinine tăng cao nguy hiểm và độ lọc cầu thận gFR giảm mạnh. Ngay lập tức, em được chuyển tuyến khẩn cấp sang BV Nhi đồng 2 nằm ở phòng 3, khoa Thận để điều trị song song cả hai chứng bệnh hiểm nghèo.
Mỗi ngày, Thùy Trang phải duy trì hàng loạt thuốc nhỏ mắt và thuốc uống đặc trị liều cao để giải quyết tình trạng quặm mi dưới tổn thương bề mặt giác mạc đồng thời được theo dõi sát sao từng giờ trước biến chứng suy thận cấp. Đứng trước giường bệnh của cháu gái với chi chít dây truyền dịch, bà Hoa không kìm được nước mắt. Số tiền điều trị, các khoản thuốc men nằm ngoài danh mục bảo hiểm là con số quá lớn, vượt ngoài sức tưởng tượng của một gia đình thuộc hộ nghèo phải chạy ăn từng bữa trong khi những khoản nợ cứ thế bủa vây. Cố nén cơn nấc nghẹn, người bà tội nghiệp cho biết chẳng biết xoay xở thế nào khi đứa cháu gái hiếu thuận đang cố gắng giành giật ánh sáng và sự sống từng ngày, còn nơi quê nhà là 3 phận đời cũng đang kiệt quệ giữa cảnh chông chênh.
Rất mong nhận được sự chia sẻ từ những tấm lòng, giúp Thùy Trang thêm điều kiện chữa trị để duy trì sự sống, cùng ông bà chăm sóc các em thơ trong khi chờ cha trở về. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp gia đình ở địa chỉ trên (số ĐT bà Hoa: 0984392000) hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.
Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.