(CATP) 37 triệu đồng đã được chị Nguyễn Thị Trúc Lam và anh Phạm Anh Phương - hai CEO doanh nghiệp kinh doanh bảng quảng cáo ngoài trời (OOH) - đại diện cộng đồng này trao tận tay các học sinh và người lớn tuổi sức khỏe yếu, có hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung ngay sau giải đấu Pickleball mang nhiều giá trị nhân văn.
Trước đó, Giải đấu nhân văn mang tên "Pickleball tranh Cúp Non & Xanh cộng đồng quảng cáo ngoài trời" diễn ra tại P. Vũng Tàu, TPHCM cũng đã gây quỹ thiện nguyện với các phần quà tổng trị giá 37 triệu đồng (gồm 31 triệu đồng gây quỹ từ giải đấu và 5 triệu đồng do Công ty TNHH Truyền thông & Du lịch Lucasta quyên góp) để hỗ trợ những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho những em có khả năng phải nghỉ học giữa chừng do cái nghèo đeo bám.

Trao những suất học bổng yêu thương để tiếp thêm động lực cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Sau giải đấu, thông qua cầu nối là Chuyên đề Công an TPHCM, quỹ học bổng yêu thương này đã phối hợp với Trường Đại học Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên, tặng phần quà trị giá 12 triệu đồng cho em Trần Dương Ly Na - sinh viên (SV) học giỏi, có cha bị lũ cuốn mất tích trong đợt mưa bão kinh hoàng tháng 11/2025. Tri ân tấm lòng của quý Mạnh thường quân, SV Ly Na bày tỏ: "Sự quan tâm của nhà hảo tâm đã tiếp sức và tạo động lực rất lớn giúp em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tốt để không phụ lòng của thầy cô, cha mẹ”.
Ngay sau đó, chương trình tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk đến xã Tuy An Bắc trao gửi phần quà trị giá 15 triệu đồng cho em Nguyễn Thảo Trúc Quỳnh - con anh Nguyễn Vũ Ngự Đăng, nhân viên bảo vệ của Viện KSND Khu vực 14, thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Từ khi chào đời, Quỳnh không biết mặt mẹ, suốt nhiều năm qua, người cha tần tảo để con được đến trường. Hiện Quỳnh chuẩn bị bước vào giảng đường đại học với bao lo toan, gánh nặng phía trước. "Sự hỗ trợ của quý Mạnh thường quân không chỉ có ý nghĩa thiết thực về vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng, đó là truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta", ông Lê Hồng Khoan - Viện trưởng Viện KSND Khu vực 14 - bày tỏ.
Bên cạnh đó, chương trình còn phối hợp với Dự án "Dân vận khéo - Đông Tác yêu thương" của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P. Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk trao suất học bổng 5 triệu đồng cho em Lương Công Trị - SV Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, có cha mất tích khi lao động trên biển; đồng thời hỗ trợ phần quà trị giá 5 triệu đồng cho một người già bị bại liệt tại địa phương.
"Có thể số tiền hỗ trợ mà chúng tôi quyên góp được thông qua tổ chức giải đấu không lớn, nhưng nếu đến đúng lúc với những mảnh đời đang kiệt quệ thì sẽ trở thành điểm tựa tiếp bước...", chị Nguyễn Thị Trúc Lam đại diện cộng đồng OOH chia sẻ.