(CAO) Sáng 16-11, tại trường THPT Ngọc Tảo (xã Hát Môn, TP Hà Nội) đã diễn ra buổi gặp mặt các thế hệ học sinh và tri ân các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Cũng tại buổi gặp mặt này, Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường đã trao 20 suất học bổng cho 20 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên có thành tích tốt trong học tập, mỗi suất 2 triệu đồng.
Tới dự buổi gặp mặt có Thiếu Tướng Dương Đức Hải- Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; ông Nguyễn Đình Sơn- Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hát Môn; thầy giáo Hoàng Cơ Chính, nguyên Chánh Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội; cùng các thế hệ thầy cô công tác tại trường và các thế hệ cựu học sinh từ khóa 1 đến khóa 40 từng theo học dưới mái trường thân yêu Ngọc Tảo.
Phát biểu tại buổi gặp mặt và tri ân các thầy cô giáo, cô Hoàng Thị Hồng Ngọc, Hiệu trưởng đã nêu bật những thành tích nhà trường đã đạt được trong suốt hơn 40 năm qua.
“Trong buổi gặp mặt hôm nay, chúng em vô cùng vinh dự và xúc động, tự hào khi được đón các thế hệ thầy, cô, các cô chú nhân viên; những người đã từng gắn bó, giảng dạy, cống hiến cho mái trường này. Sự hiện diện của thầy cô và các thế hệ cựu học sinh là niềm hạnh phúc lớn lao, là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với tập thể nhà trường và các thế hệ học sinh. Chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới tất cả các thế hệ thầy cô; những người đã gieo hạt tri thức, thắp sáng ước mơ, hun đúc tâm hồn và nhân cách cho 40 thế hệ học trò Ngọc Tảo trưởng thành.
Nhân dịp này, thay mặt BGH nhà trường em xin gửi lời tri ân chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các thầy cô, và mong muốn rằng thầy cô tiếp tục đóng góp cho nền giáo dục nước nhà nói chung và trường THPT Ngọc Tảo chúng em nói riêng. Cảm ơn các thế hệ cựu học sinh những người con ưu tú đã mang theo hành trang từ mái trường thân yêu này để tỏa sang khắp muôn phương, nhưng trái tim vẫn hướng về nơi khởi nguồn của yêu thương, những tấm lòng vàng, những bàn tay thầm lặng nhưng đầy nghĩa tình đã giúp chúng tôi viết tiếp những trang sử sáng ngời, ấm ấp, nghĩa tình và chan chứa yêu thương dưới mái trường thân thương Ngọc Tảo…” - cô Hồng Ngọc chia sẻ!

Cô Hoàng Thị Hồng Ngọc- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt; đồng chí Nguyễn Đình Sơn- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cựu học sinh của trường đã biểu dương những thành tích mà biết bao thế hệ thầy cô, cán bộ-CNV trong nhà trường đã làm được trong suốt hơn 40 năm qua.
Đồng chí Nguyễn Đình Sơn chia sẻ: “Hơn 40 năm qua từ khi thành lập trường (1983); khi đó đất nước còn trong khó khăn, các thầy cô vừa phải trau rồi tri thức cho các thế hệ học sinh, vừa phải tăng gia lao động, sản xuất để đảm bảo cuộc sống cho gia đình, các thầy cô đã có rất nhiều những nỗ lực, bứt phá, vượt qua khó khăn đào tạo nên những thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển chung của quê hương đất nước. Với sự nhiệt huyết cống hiến tư duy sáng tạo, nhà trường đã từng bước khẳng định được vị thế là một trong những ngôi trường có nhiều thành tích khối THPT của huyện Phúc Thọ (cũ). Trường đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội”.
Nhân dịp này, ông Nguyễn Đình Sơn mong muốn BGH nhà trường tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá và phát triển giáo dục và đào tạo. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề và tiếp tục chú trọng công tác quản lí, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỉ cương, thân thiện, an toàn và nhân văn. Đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa học đường, hướng tới mô hình “Trường học Hạnh Phúc” nơi thầy cô và học trò đều được tôn trọng, yêu thương và cùng nhau phát triển.

Ông Nguyễn Đình Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đình Sơn đã trao 50 triệu đồng cho nhà trường để giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích tốt trong học tập. Hội cựu các thế hệ học sinh của nhà trường cũng quyên góp được hơn 600 triệu đồng để giúp đỡ nhà trường và ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt
Thay mặt các thế hệ thầy cô đã từng giảng dạy tại ngôi trường THPT Ngọc Tảo; thầy Nguyễn Văn Khoái, nguyên giáo viên dạy môn Địa Lý, từng là chủ nhiệm của nhiều các thế hệ học sinh chia sẻ: “Trong không khí này; hình ảnh trường THPT Ngọc Tảo đang hiện rõ nét là một nơi hội tụ nghĩa tình, nhân văn, cao cả, là cái nôi của những mầm xanh đạo đức và sự thành đạt. Những tấm gương nhân cách trong sáng, sự tận tâm, tận tụy vì sự nghiệp trồng người.
Nhiều thầy đã đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam của Tổ quốc, đã để lại một phần máu xương trước khi về với phấn trắng bảng đen. Vài chục năm đầu khi mới thành lập; trường ta là điểm đến của các thế hệ thầy cô đã từng đi công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc như Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Tây Ninh, Đồng Tháp... Còn kể đến nhiều thầy cô giáo có gia đình ở nội thành Hà Nội, tình nguyện hàng tuần đi gần 30 km để về đây cùng nhau xây dựng ngôi trường này.

Thầy Nguyễn Văn Khoái phát biểu tại buổi gặp mặt

Ban giám hiệu tặng quà tri ân các thầy cô

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu

Tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó