Người lặng lẽ gieo “hạt mầm yêu thương”
Ở ông Tạ Văn Thành, người ta không chỉ nhìn thấy hình ảnh của một doanh nhân thành đạt, mà còn cảm nhận được một tấm lòng nhân hậu, luôn mở lòng với những mảnh đời còn nhiều cơ cực. Trên hành trình thiện nguyện xuyên suốt nhiều năm qua, ông cùng doanh nghiệp của mình đã lặng lẽ gieo những “hạt mầm yêu thương” đến khắp mọi miền đất nước, từ những vùng núi cao heo hút phía Bắc của Tổ quốc đến miền Trung oằn mình trong bão lũ, từ những mái trường nghèo nơi biên cương xa xôi đến các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

Ông Tạ Văn Thành, Chủ tịch
Thái Dương Group – Thương hiệu
giày dép NESTY - trao biểu trưng số tiền 500 cho Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề Công an TPHCM, để xây 2 căn nhà tặng người dân bị lũ lụt ở Nghệ An
Năm 2025 là năm thiên tai chồng chất. Những trận mưa lũ lịch sử liên tiếp quét qua nhiều tỉnh, thành khắp dải đất hình chữ S khiến biết bao gia đình rơi vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất. Cuối tháng 7, cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão với mưa lũ kỷ lục gây thiệt hại rất nặng nề cho các địa phương phía Tây tỉnh Nghệ An, có những gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, bỗng chốc trắng tay. Không chần chừ, ông Tạ Văn Thành cùng thương hiệu giày dép NESTY lập tức trao 500 triệu đồng thông qua Ban Chuyên đề Công an TPHCM để hỗ trợ người dân Nghệ An dựng lại nhà sau lũ dữ.
Ngày khởi công xây dựng 02 căn nhà tặng hai hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, giữa vùng đất còn ngổn ngang bùn đá, cây cối, in hằn dấu vết của trận lũ lịch sử, nhiều người đã lặng đi khi nghe anh Xồng Bá Trừ nghẹn ngào kể: “Ngay cả móng nhà cũng bị lũ cuốn sạch…”. Trong khoảnh khắc ấy, sự có mặt của đoàn công tác không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn như một vòng tay lớn ôm lấy những phận người đang tuyệt vọng. Hai căn nhà trị giá 500 triệu đồng không chỉ là mái che mưa nắng, mà là nơi để những gia đình từng mất trắng xây dựng lại cuộc đời với những yêu thương từ cộng đồng.

Ông Tạ Văn Thành tự tay đi đôi dép do thương hiệu NESTY tặng cho một em học sinh vùng cao tỉnh Lào Cai.
Trong chuyến thiện nguyện đến Lào Cai và Tuyên Quang dịp khai giảng năm học mới 2025-2026 (tháng 9/2025), ông Tạ Văn Thành cùng đoàn công tác đã vượt hàng trăm cây số đường đèo để mang gần 2.000 phần quà đến với học sinh vùng cao. Những đôi dép mới, áo ấm, bánh kẹo, sữa và tiền mặt được trao tận tay các em nhỏ như mang theo hơi ấm của tình người giữa núi rừng lạnh giá. Hình ảnh các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ôm chặt những phần quà vào lòng, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc, đã khiến không ít thành viên trong đoàn quên hết mệt nhọc vì đường sá xa xôi, chỉ mong có được nhiều quà hơn nữa để tặng các em. Với nhiều em, đó có thể là bộ quần áo, đôi dép mới, ‘xịn sò’ đầu tiên trong đời.
Trong chuyến đi ấy, hình ảnh dễ bắt gặp là ông Thành không ngần ngại khi ngồi bệt xuống sân trường để đeo đôi dép công ty mình tặng cho trẻ nhỏ, ân cần hỏi từng em: “Có vừa không, có thoải mái không, đi đôi này có êm chân không con?”. Những câu hỏi giản dị ấy lại khiến nhiều người rưng rưng, bởi trong đó là cả sự yêu thương và nâng niu dành cho những đứa trẻ còn nhiều thiếu thốn. Ông chia sẻ: “Trẻ em vùng cao chịu nhiều thiệt thòi. Chúng tôi chỉ tiếp thêm động lực để các con tiếp tục đến trường, để tin rằng ngoài kia vẫn luôn có những người yêu thương và dõi theo mình”.

Ông Tạ Văn Thành và các thành viên trong đoàn tặng quà cho các em học sinh tại tỉnh Lào Cai
Không chỉ chăm lo cho học sinh, ông còn đặc biệt quan tâm đến các thầy cô giáo nơi vùng sâu vùng xa. Khi tận mắt chứng kiến sự thiếu thốn của điểm trường tại xã Yên Minh, Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ), ông đã quyết định hỗ trợ thêm hàng trăm triệu đồng cho giáo viên nhà trường, tặng màn hình LED cỡ lớn phục vụ học tập trực tuyến để các em nhỏ vùng cao có cơ hội tiếp cận tri thức tốt hơn.
Ngọn lửa ấm áp thắp lên niềm tin vào lòng nhân ái
Trong đợt thiên tai lịch sử 'bão chồng bão, lũ chồng lũ' xảy ra trong tháng 11/2025 tại các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho đồng bào nơi đây. Những hình ảnh, clip về bão lũ được báo chí và mạng xã hội đăng tải đã khiến ông Tạ Văn Thành xúc động mạnh, ông quyết định phải làm ngay điều gì đó để cứu giúp đồng bào mình trong cơn hoạn nạn. Ngay lập tức ông chuyển 250 triệu đồng đến Thành đoàn TPHCM- một trong những địa điểm tiếp nhận tiền, hàng để cứu trợ đồng bào bão lũ. Sau đó, thông qua các mối quan hệ tại những địa phương đang xảy ra mưa lũ, ông đề nghị bà con nơi đó đang cần khẩn cấp những gì, lương thực, nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền... thì các đầu mối báo liền để ông chuyển tiền mua và mang gấp đến tặng bà con. Hàng chục tấn gạo, lương thực, hàng ngàn chiếc mùng, mền, quần áo đã đến tay bà con vùng lũ một cách nhanh chóng theo cách làm như thế.

Ông Tạ Văn Thành trao quà và 1.400 đôi giày dép NESTY cùng học bổng cho các em học sinh xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng
Khi bão lũ vừa tạm qua đi, cũng là lúc bà con đang rất cần kinh phí để khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, mua sắm phương tiện khôi phục sản xuất. Lúc này, ông Tạ Văn Thành phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, chính quyền, đoàn thể địa phương mang tiền, quà trị giá gần 1 tỷ đồng đến tận nơi thăm hỏi và tặng quà cho người dân vùng lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk. Cũng trong dịp này, ông Thành cùng thương hiệu NESTY phối hợp với Báo Tuổi Trẻ trao 500 triệu đồng tiền mặt và 2.000 đôi dép, 200 túi xách (tổng giá trị tiền và quà hơn 730 triệu đồng) tặng người dân vùng lũ miền Trung.

Ông Tạ Văn Thành trao tiền và quà trị giá hơn 730 triệu đồng để phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tặng người dân vùng lũ miền Trung
Hành trình thiện nguyện của ông Tạ Văn Thành và NESTY còn hướng đến những mảnh đời yếu thế khác trong xã hội. Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội – chùa Bửu Thắng II ở tỉnh Đắk Lắk, ông là Mạnh thường quân lớn, nhiều năm âm thầm hỗ trợ trẻ em mồ côi, người già neo đơn bằng những khoản kinh phí mỗi tháng 70 triệu đồng. Ông còn phối hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương, trường học ở nhiều vùng miền trên cả nước tặng quà cho hộ nghèo, học bổng cho các em học sinh vượt khó, tặng tivi, dụng cụ học tập phục vụ công tác dạy và học ở tại các ngôi trường khó khăn… với tổng trị giá hàng tỉ đồng.

Ông Tạ Văn Thành với các cháu nhỏ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội - Chùa Bửu Thắng II, tỉnh Đắk Lắk
Người ta thường nói, lòng tốt thật sự không nằm ở những điều lớn lao, mà hiện diện trong cách con người ta đối xử với nhau bằng sự chân thành. Và ông Tạ Văn Thành đã chọn cách lan tỏa lòng tốt bằng những hành động như thế. Điều đáng quý hơn cả là ông chưa bao giờ xem thiện nguyện như một cách để đánh bóng tên tuổi doanh nghiệp. Với ông, cho đi là trách nhiệm, là đạo lý, là điều tự nhiên cần làm khi mình còn có thể giúp người khác.
Giữa xã hội hôm nay, khi cuộc sống áp lực khiến không ít người khép lòng hơn, những việc làm của ông Tạ Văn Thành và thương hiệu NESTY giống như một ngọn lửa ấm áp thắp lên niềm tin vào lòng nhân ái. Ông không chỉ trao đi vật chất. Điều lớn lao hơn mà ông trao chính là hy vọng. Là niềm tin để những người đang khó khăn hiểu rằng họ không đơn độc. Rằng giữa cuộc đời này vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ họ đứng dậy.
Và có lẽ, giá trị lớn nhất mà ông Tạ Văn Thành cùng doanh nghiệp của mình tạo dựng không nằm ở những con số hàng chục tỷ đồng dành cho thiện nguyện, mà nằm ở những yêu thương đã được gieo vào lòng người. Bởi khi lòng tốt được trao đi bằng sự tử tế chân thành, nó sẽ tiếp tục nảy mầm, lan tỏa và làm cho cuộc sống này trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn từng ngày.