Mảnh đời bất hạnh: Cho con cả tính mạng này!

Thứ Ba, 25/03/2025 08:43  | Thu Hiền

|

(CATP) Lịm thiếp trên giường bệnh là Nguyễn Thị Bé Thư (ảnh, SN 2006), quê ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Hai năm trước, Thư được phát hiện bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, cách duy nhất có thể cứu em sống là ghép thận, nhưng gia đình không thể lo được chi phí 200-300 triệu đồng để thực hiện ca phẫu thuật.

Chị Nguyễn Thị Thơm rưng rưng nước mắt khi kể về đứa con duy nhất. Nhà nghèo lại không biết chữ, vợ chồng chị khăn gói đưa Thư lên Sài Gòn làm công nhân, ăn lương thời vụ theo ngày. Thời buổi khó khăn, công ty cắt giảm nhân sự nên anh chị đi làm luân phiên, mỗi tháng thu nhập chưa tới 5 triệu đồng, tiền ăn cùng chi phí nhà trọ gói ghém từng cắc bạc không đủ. Thư cũng phải nghỉ học sớm đi làm phụ cha mẹ. Nào ngờ số phận nghiệt ngã, đúng mùng 3 Tết năm 2023 em nhận được tin mắc bệnh nan y, khóc ngất không nói nên lời.

Bệnh tật đến bất ngờ không kịp trở tay, đang khỏe mạnh bình thường, Thư nôn mửa liên tục và bất tỉnh, được đưa đến Bệnh viện Trà Vinh rồi chuyển lên Bệnh viện 115 (TPHCM). Nhìn kết quả xét nghiệm, bác sĩ lắc đầu: "Cháu bị suy thận mãn tính nguy kịch, thận chỉ còn 5% khả năng hoạt động". Con bệnh mới mấy tháng mà chi phí chữa trị đã ngốn hết gần 50 triệu đồng là toàn bộ số tiền anh chị dành dụm bao năm nay. Hết tiền, họ đành nuốt nước mắt đưa con về nhà trọ (số 49 đường số 21, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) tự chăm sóc, dẫu biết làm như vậy nguy hiểm như tử thần chực chờ kề bên.

Ước nguyện có thể cứu con gái, chị Thơm đã làm đơn xin hiến thận. Dù được các bác sĩ tư vấn về những nguy cơ xấu xảy ra trong quá trình phẫu thuật và cuộc sống sau này sẽ rất mệt mỏi khi chỉ còn một quả thận, chị vẫn cam tâm chia sẻ cho con một phần cơ thể của mình và nghẹn lời: "Cho con cả tính mạng còn được, chứ quả thận này có màng chi đâu, ngặt nỗi cảnh nhà nghèo quá không lo được số tiền lớn để phẫu thuật". Mấy tháng nay vợ chồng chị cầu cạnh khắp nơi tìm cách cứu con, nhưng chẳng ai giúp vì... sợ anh chị không trả được nợ!

Nhìn cô gái đang chớm tuổi đôi mươi phải đứng bên lề sinh tử, không biết cuộc sống sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào, ai cũng xót xa. Mong được những tấm lòng dang rộng vòng tay cứu em vượt qua nghịch cảnh này. Mọi sự hỗ trợ xin liên lạc trực tiếp anh Bình (cha của Thư), ĐT: 0903 079013, hoặc gửi đến Chuyên đề Công an TPHCM.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang