(CAO) Khắc họa nét đẹp bình yên của quê hương, triển lãm nhóm của 7 họa sĩ sẽ diễn ra tại TP.HCM, dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.
Gặp nhau trong một dịp giao lưu triển lãm mỹ thuật giữa Gia Lai và TP.HCM năm 2025, các họa sĩ Đình Miền, Nguyên Bút, Lê Thanh, Thảo My, Tú Quyên, Thúy Phượng, Đình Hồ cùng tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật.
Với triển lãm chung dịp này, thông qua màu sắc, đường nét, các họa sĩ mong muốn tạo nên một không gian đối thoại cảm xúc, chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.


2026-6-27/tuoi-tho-2.jpg" style="width:100%" title="" />

Các tác phẩm lan tỏa nét đẹp đời sống bình yên
Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu chia sẻ: “Triển lãm Khoảng trời riêng là một cuộc trưng bày đẹp của nhóm họa sĩ trẻ đang được công chúng yêu nghệ thuật mến mộ. Họ là lớp tiếp bước của nền mỹ thuật từng tỉnh nhà, từng vùng miền. Họ đang tràn trề năng lượng và sức sáng tạo”.
Gặp nhau ở tình yêu hội họa và nhu cầu biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ tạo hình, các họa sĩ mỗi người theo đuổi một cách nhìn riêng về cuộc sống, song đều hướng đến vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và những rung động chân thành trong đời sống thường nhật.

Các họa sĩ là lớp tiếp bước của nền mỹ thuật từng tỉnh nhà, từng vùng miền
Họa sĩ Đình Miền, Tú Quyên, Đình Hồ, Thúy Phượng, Nguyên Bút theo đuổi kỹ thuật sơn mài. Thảo My chọn acrylic trên toan. Riêng Lê Thanh yêu thích kỹ thuật sơn dầu trên toan.
Loạt tranh sơn mài của Tú Quyên nhẹ nhàng đưa người xem trở về với miền ký ức ngày xưa. Trong sắc son, sắc vàng óng ánh của sơn mài, tuổi thơ hiện lên không chỉ đẹp, mà còn ấm áp. Tranh sơn dầu của Lê Thanh là tìm chốn đi về, ở cái lặng nơi tâm thức của mỗi người. Loạt sơn mài của Đình Miền, là sự say mê trước màu sắc của thiên nhiên và mong muốn đem cái say mê ấy đặt lên toan.
Mỗi nghệ sĩ mang theo một khoảng trời riêng, nơi mỗi tác phẩm là một câu chuyện, góc nhìn và nhịp cầu kết nối cảm xúc, lan tỏa nét đẹp đời sống qua hội họa. Chương trình khai mạc ngày 4/7, diễn ra đến hết ngày 15/7.