Hoa hậu Khánh Vân hóa “nàng thơ” xứ Huế

Thứ Hai, 29/06/2020 15:23

|

(CAO) Diện áo dài tím xinh đẹp và yêu kiều, hoa hậu Khánh Vân thu hút mọi ánh nhìn.

Cô xuất hiện bất ngờ, cùng dàn nghệ sĩ ghé thăm miền Trung nắng nóng trong chuyến hành trình Ẩm Thực Kỳ Thú.

Địa điểm đầu tiên mà Ẩm Thực Kỳ Thú và Mạc Văn Khoa đặt chân tới là tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoa hậu Hoàn vũ Khánh Vân diện một bộ áo dài tím siêu xinh đẹp và yêu kiều, đi qua lượn lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Khánh Vân vẫn bị hai chàng MC “lơ đẹp”. Khánh Vân bày tỏ rằng cô có mong ước một lần được trở thành “con gái Huế” và cũng không quên thể hiện khả năng nói giọng Huế ngọt lịm.

Trong phần nấu ăn, ba nghệ sĩ được chỉ cách làm cơm hến, hến xúc bánh đa và thịt luộc chấm mắm tôm chua. Đây cũng là 3 món ăn nổi tiếng của Huế mà bất cứ ai cũng yêu thích. Hoa hậu Khánh Vân tỏ ra hơi bối rối vì cô chưa bao giờ được ăn món cơm hến.

Mặc dù không phải sở trường nhưng Khánh Vân rất chịu khó học hỏi và luôn tay xào nấu. Cô tự tin rằng sau khi chương trình lên sóng ngày 28/6 trên VTV3, bố mẹ cô ở nhà sẽ rất tự hào về con gái.

Bình luận (0)

Lên đầu trang