(CAO) Với cụm 3 ca khúc Cúi xuống, Có một đêm trăng và Mẹ ngàn đời gió ru, Jimmii Nguyễn bày tỏ lòng tri ân với quê hương, đất nước và dân tộc, ca ngợi những vùng đất quê nhà.
Ca sĩ mở màn hành trình du ca lần thứ 3 của mình với những tác phẩm dành riêng cho đất mẹ trong những ngày triệu triệu trái tim đập cùng nhịp đập hào hùng. Về bài hát mở màn mang tựa đề “Cúi xuống”, Jimmii Nguyễn chia sẻ: “Tôi tin rằng mỗi con người nên có những khoảnh khắc nên nhìn xuống đất, để nghe hơi thở của quê mẹ, để nghe tiếng nước, để yêu nguồn cội mình hơn”. Chương nhạc thứ 2 đem lại nhiều cảm xúc bất ngờ với sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Vy Oanh.
Xuyên suốt hành trình giới thiệu đêm Du ca thứ 3, Jimmii Nguyễn còn tập trung vào việc lan tỏa văn hóa đọc đến trẻ em những vùng còn khó khăn.
Sau khi kết thúc đêm Du ca thứ 3 tại rừng thông Đại Lải, ca sĩ cùng ekip đã đến giao lưu và gửi tặng sách, học cụ cho học sinh trường THCS Đại Đình (Vĩnh Phúc). Trước đó, hơn 2000 cuốn sách đã được ekip Du ca trao tặng cho trường THCS Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và trường THPT Nghi Lộc 3, TP Vinh, tỉnh Nghệ An sau 2 chương trình Du ca.

2025-8-10/vln07513.jpg" style="width:100%;border: solid 1px #ffffff" title="" />
Jimmii Nguyễn trình diễn tại chuỗi chương trình Du ca
Suốt hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ca sĩ ghi dấu ấn với những ca khúc như: Mãi mãi bên em, Tình như lá bay xa, Nhớ về em, Hoa bằng lăng… Trên sân khấu, Jimmii Nguyễn không đơn thuần là người ca hát mà còn là người kể chuyện, dẫn dắt người nghe đi qua từng vùng ký ức, trong đó luôn nhấn mạnh đến tình yêu quê hương đất nước Việt Nam.
Jimmii Nguyễn bày tỏ lòng tri ân với quê hương, đất nước