Chương trình “Sách trao em” hỗ trợ trẻ em vùng cao

Thứ Bảy, 09/08/2025 10:43

|

(CAO) Chương trình sẽ trao tặng sách cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ.

Từ tháng 7/2025, chương trình “Sách trao em” của nền tảng sách điện tử Bookas đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cộng đồng, với hàng nghìn cuốn sách cũ được quyên góp và trao đi khắp mọi miền.

“Sách trao em” hỗ trợ trẻ em vùng cao

Sau thành công khởi đầu, đơn vị chính thức công bố chương trình sẽ được duy trì quanh năm, trở thành một phần xuyên suốt trong sứ mệnh lan tỏa tri thức đến các vùng còn thiếu sách, thiếu điều kiện học tập.

Mở rộng từ đợt quyên góp ngắn hạn theo mùa tựu trường, “Sách trao em” được tổ chức như một hành trình liên tục: tiếp nhận sách cũ còn giá trị, phân loại, và trao tận tay các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hay những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhà báo Trung Nghĩa - Đại sứ Văn hóa đọc nhiệm kì 2023 - 2024 đồng hành với chương trình

“Thông qua chương trình “Sách trao em”, chúng tôi mong muốn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay mang đến những trang tri thức mới, dành tặng cho các em nhỏ nơi núi rừng. Văn hóa đọc không chỉ cần phát triển ở các thành phố lớn, mà còn cần phát triển ở những tỉnh thành khác và những nơi ít người đặt chân tới”, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch sách điện tử Bookas chia sẻ.

Chương trình đặt mục tiêu trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa.

Chương trình sẽ trao tặng sách cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa

Ca sĩ Duyên Quỳnh, giọng ca nổi tiếng với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", đại sứ truyền thông chương trình chia sẻ: "Duyên Quỳnh quê ở Đắk Lắk, nơi vùng quê nghèo mà trẻ em thế hệ của Quỳnh lớn lên chỉ được tiếp cận sách giáo khoa, các loại sách tham khảo, phát triển tri thức khác ngoài giáo khoa rất khó kiếm.

Gần đây nhất Quỳnh được Bookas đồng hành trong chuyến thiện nguyện ở Đắk Lắk. Và Quỳnh nghĩ, khi trao đi những cuốn sách là chúng ta trao những hạt giống yêu thương để nảy mầm tri thức, tưới mát tâm hồn. Quỳnh hạnh phúc khi được sẻ chia điều ý nghĩa ấy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang