VÒNG TRÒN BẤT TỬ

Thứ Bảy, 26/07/2025 21:14

|
Tác giả và chồng trong một lần viếng thăm nghĩa trang, tri ân các anh hùng liệt sỹ

37 năm Gạc Ma... khắc khoải những ngôi mộ gió*

Hướng vọng Trường Sa, sừng sững một tượng đài

Những tấm bia khiêm nhường bên hàng hoa sứ

Biển đảo quê hương ấp ôm 64 hình hài.

Nắm chặt tay nhau cùng “nằm lại phía chân trời"

Chỉ kịp gửi cho đời "Một Vòng Tròn Bất Tử”

Hào khí Diên Hồng, thông điệp ngàn năm nhắn nhủ

KHI TỔ QUỐC CẦN HÃY SÁT CÁNH BÊN NHAU

Sóng biển mãi vỗ về, xin yên giấc ngàn thu

Thay các anh, chúng tôi dựng xây đất nước

Dạy con cháu tự tin ngẩng đầu tiếp bước

Anh linh liệt sĩ Gạc Ma. Chúng tôi kính cẩn cúi đầu!

20/7/2025

--------------------------

(*) Tại khu tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma ở Cam Ranh có những ngôi Mộ gió không hài cốt vì các anh đã vĩnh viễn nằm lại biển khơi trong trận hải chiến bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chỉ có bia tưởng niệm ghi tên các liệt sĩ, được xem như "chốn đi về" của các anh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang