Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 25/4/2025, để chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước, tập thể Đội 5 - Phòng PC04 tiếp tục triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất MT khủng, thu giữ khoảng 140kg MT các loại, khởi tố và đưa về làm rõ khoảng 45 đối tượng.
Hành tung bí ẩn của cặp vợ chồng trẻ
Ngày 20/3/2025, qua công tác nắm địa bàn Đội 5 - Phòng PC04 phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn "Mua bán trái phép chất MT" do cặp vợ chồng Nguyễn Quốc Thái (SN 2000, ngụ Q7) và Ngô Ngọc Yến Nhi (SN 2002, quê Đà Nẵng, cùng thuê nhà lưu trú tại Vinhomes Grand Park, P.Long Bình, TP.Thủ Đức) điều hành. Mục đích cặp vợ chồng này thuê nhà tại đây để làm ăn bất chính. Thái - Nhi dù còn trẻ tuổi nhưng rất ma mãnh, hoạt động vô cùng kín kẽ. Hàng ngày cả hai đều sinh hoạt khép kín trong căn hộ, chỉ khi nhận và giao "hàng" mới xuất đầu lộ diện với tần suất giao hàng đều đặn, mỗi đơn từ vài trăm gram đến vài ki-lô-gam MT. Thông tin này nhanh chóng được báo lên Ban chỉ huy Phòng PC04
Tiến hành các biện pháp trinh sát, đến ngày 20/4/2025, Đội 5 - Phòng PC04 tiến hành xác lập hiềm nghi để đấu tranh đối với Nguyễn Quốc Thái và Ngô Ngọc Yến Nhi. Kiên trì nắm bắt thông tin, trinh sát dần làm rõ cặp đôi này bỏ sỉ MT cho rất nhiều chân rết ở khắp các địa bàn Q1, Q10, Q12, Gò Vấp, Bình Tân...
Quá trình xác minh, chỉ huy đánh giá nguồn MT của nhóm đối tượng này giao dịch với số lượng lớn. Sau khi làm rõ thủ đoạn và phương thức hoạt động của Nhi - Thái và đồng bọn, xác định thời cơ phá án đã chín muồi, lực lượng phòng, chống MT chia thành nhiều mũi trinh sát tiến hành giám sát mọi di biến động của các đối tượng.

Lý Hùng Cường và số MT bị CA thu giữ
Vào lúc 16 giờ ngày 25/4/2025 trong khi cả TPHCM đang tất bật chuẩn bị cho lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, người dân ùn ùn đổ về khu vực trung tâm TP thì một tổ trinh sát phát hiện nam thanh niên chạy xe máy đến khu vực chung cư nơi vợ chồng Thái - Nhi sinh sống. Lát sau Thái xuất hiện mang theo một thùng carton giao cho nam thanh niên. Cuộc giao nhận diễn ra chớp nhoáng. Khi nam thanh niên vừa chở thùng hàng về tới hẻm 8A đường Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q1 thì một tổ công tác bất ngờ ập đến bắt giữ. Tang vật thu giữ là 200gram ketamine; 50 bịch nước vui. Đối tượng khai tên Hứa Hoàng Long (SN 1991, ngụ Q1).
Cùng thời điểm, một tổ trinh sát khác đồng loạt ập vào căn hộ chung cư Vinhomes nơi vợ chồng Nhi - Thái sinh sống. Tại đây, Công an thu giữ 10kg MT các loại. Tập trung đấu tranh khai thác nhanh Nhi - Thái, Phòng PC04 bắt Lý Hùng Cường (SN 2005, quê Sóc Trăng) đang trên dường vận chuyển 10kg MT đem qua giao cho Nhi - Thái.
6 giờ vàng truy xét
Tập trung đấu tranh, khai thác thông tin, được biết Lý Hùng Cường đi giao MT theo sự chỉ đạo của chị gái Lý Bích Ngọc (SN 2001) và người yêu của Ngọc là Lâm Hoàng Tiến (SN 1999, quê Sóc Trăng). Tuy nhiên, khi làm việc với cán bộ điều tra, Cường chỉ hợp tác nửa chừng và cố tình đưa thông tin giả, hết sức mơ hồ nhằm đánh lạc hướng cơ quan Công an cũng như kéo dài thời gian để gây khó khăn cho công tác truy xét.

Lý Bích Ngọc và người yêu là Lâm Hoàng Tiến cùng số lượng lớn MT khi bị bắt
Vốn đã rất dày dạn kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh, truy xét nhiều chuyên án quy mô trước đó nên Trung tá Trần Võ Nhật Cương - Đội trưởng Đội 5 và các đồng chí Phó đội trưởng nhanh chóng họp bàn, đánh giá lại lời khai và các tài liệu chứng cứ để đề xuất phương án truy xét thích hợp với Ban chỉ huy Phòng, từ đó đưa ra những quyết định phá án đúng thời điểm, để bắt giữ nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Từ số tang vật thu giữ được của nhóm đối tượng này, nhận định đầu trên của Nhi - Thái là Tiến - Ngọc sẽ có một tổng kho rất lớn để lưu trữ "hàng". Từ những thông tin thu thập được cho thấy đây là một trong những kho chứa số lượng "nước vui" lớn nhất khu vực Bình Dương - TPHCM. Do đó, việc cấp thiết lúc này là làm sao để bắt giữ được Tiến - Ngọc cũng như xác định và khoanh vùng được khu vực "sào huyệt" bọn chúng cất giữ MT. Tránh bứt dây động rừng, để các đối tượng không kịp trở tay, việc quan trọng nhất lúc này là phải tập trung toàn bộ lực lượng, bằng mọi giá phải bắt giữ được các đối tượng cầm đầu. Do tính chất phức tạp và khẩn trương của vụ án, ngay trong đêm các lãnh đạo chủ chốt cũng tức tốc có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo anh em phá án.
Tối 25/4/2025, lượng người đổ về khu vực trung tâm rất đông để coi diễu binh, diễu hành, tình trạng kẹt xe hàng loạt diễn ra ở nhiều cung đường khiến việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Trời mưa, các tổ trinh sát xé toạc màn đêm, đội mưa, len lỏi trong dòng người, vượt qua mọi khó khăn, nhắm thẳng hướng Bình Dương trực chỉ. Chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ, lực lượng phá án đã có mặt P.An Phú, Thuận An, Bình Dương - nơi xác định kho hàng của các đối tượng cất giấu. Ngoài ra các tổ trinh sát với nhóm đối tượng liên quan khác cũng vào vị trí đợi lệnh bắt giữ đồng loạt.
Từ các thông tin và lời khai chứng cứ thu thập được, đơn vị nhanh chóng khoanh vùng khu vực nơi Tiến và Ngọc sinh sống cũng như kho hàng bọn chúng cất giấu MT tại khu vực này. Nút thắt của vụ án đã được hé mở, lực lượng phá án nhanh chóng xin ý kiến Thượng tá Phan Thanh Bình - Trưởng Phòng PC04 và Trung tá Bùi Minh Chiến - Phó trưởng Phòng PC04 chờ lệnh bủa lưới.

Nguyễn Thị Minh Thoa sa lưới khi đang về quê chơi lễ

Nguyễn Thanh Tùng, kẻ ngoan cố chống trả CA khi bị bắt
Đúng gần nửa đêm, tổ công tác bất ngờ ập vào bắt giữ Ngọc - Tiến tại căn nhà trong KDC Việt Sing, P.An Phú, Thuận An, Bình Dương. Tại đây, Công an thu giữ khoảng 120kg MT các loại như ketamine, nước vui, thuốc lắc..., trong đó nước vui là khoảng 20.000 bịch.
Trong số chân rết lấy MT của Nhi - Thái, lực lượng Công an bắt giữ được Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995, ngụ Q10). Quá trình khống chế, đối tượng này chống trả quyết liệt hòng tìm cách thoát thân, trong lúc khống chế đối tượng một số trinh sát đã bị thương tích, phải khâu nhiều mũi.
Khai thác nhanh được biết một chân rết lớn chuyên lấy hàng của Nhi - Thái để bỏ sỉ lại cho nhiều đầu mối khác là Nguyễn Thị Minh Thoa (quê Đắk Nông). Thời điểm nghỉ lễ, Thoa về nhà ở huyện Đăk Glong - Đắk Nông. Nhận định nếu không kịp thời bắt giữ Thoa trong đêm thì sáng hôm sau đối tượng phát hiện có biến sẽ nhanh chóng bỏ trốn. Do đó, ngay trong đêm, một tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội 5 chỉ huy tức tốc lên đường đi Đắk Nông. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, khi Thoa đang còn ngủ trên giường thì tổ công tác đã ập vào bắt giữ.
Sau khi truy bắt các đối tượng chính, thực hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt không khoan nhượng, phối hợp với Công án các địa phương và các phòng nghiệp vụ, Đội 5 - Phòng PC04 đồng loạt triển khai 7 tổ công tác khẩn trương truy xét các đối tượng mua bán cấp 1, cấp 2, bắt giữ toàn bộ các mắt xích tại các địa bàn Đắk Nông, Q1, Q10, Q12, Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú, Q8... và bắt giữ nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất MT để đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quốc Thái và Ngô Ngọc Yến Nhi cùng tang vật
"Bất cứ một hành vi phạm pháp nào dù cho các đối tượng có lên kế hoạch kín kẽ đến đâu cũng để lại dấu vết, các đối tượng trong đường dây còn trẻ tuổi, chưa nhận thức được hành vi sai phạm, vì đồng tiền mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Đối với MT khi dính vào rồi rất khó quay đầu nên các bạn trẻ cần tỉnh táo, đừng vì lòng tham, sự ham vui nhất thời, hay do thiếu hiểu biết mà trả giá đắt, mất hết tương lai, thậm chí là đánh đổi bằng cả mạng sống. Vì đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật, không khoan nhượng" - Trung tá Trần Võ Nhật Cương cảnh báo đến giới trẻ.
Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban chỉ huy Phòng PC04, tập thể CBCS Đội 5 đã rất đoàn kết, đồng lòng, có manh mối là quyết liệt truy xét đến cùng, kết nối thành công các tài liệu chức cứ để phá án, đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Chỉ trong vòng 2 tháng (tháng 3 và 4/2025), Đội 5 đã đấu tranh xuyên suốt, kiên trì, quyết liệt, không có một ngày nghỉ thật sự, gác việc gia đình, để đánh sập 3 đường dây MT quy mô lớn, bắt và khởi tố hơn 80 đối tượng, thu giữ gần 180kg MT, đặc biệt trong giai đoạn vừa tập trung lực lượng đi đánh án vừa củng cố sắp xếp lại đội ngũ trong giai đoạn sáp nhập. Để đạt được những thành tích như vậy, là cả sự nỗ lực, cố gắng tuyệt đối, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt từ Ban chỉ huy và toàn bộ tập thể CBCS Phòng PC04.
(Còn tiếp...)