(CATP) Vì làn "khói trắng" mà đám thanh niên quen biết, biến khách sạn, nhà trọ thành "cõi... phiêu linh". Để có heroin sử dụng, các đối tượng rủ rê, hùn tiền mua để hút chích. Thậm chí còn "chế tạo" ma túy giả đem bán cho con nghiện lấy tiền nuôi "mộng thần tiên". Kiểm tra hành chính quán karaoke vào một đêm khuya, Công an Phường Tân Thuận, TPHCM phát hiện nam thanh niên dương tính với ma túy nên đưa về trụ sở làm việc. Từ đây, 15 thanh niên đã bị bắt giữ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "sử dụng trái phép chất ma túy". Rồi đây, cõi "thiên đường" ảo mộng phải trả bằng cả thanh xuân, cả đời người.