Chương trình giao lưu "Mẹ trong trái tim người lính"

Thứ Năm, 03/12/2020 16:53

|

(CAO) Chương trình do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM phối hợp với Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM tổ chức.

Chương trình nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020).

Hiện TPHCM có 51.459 mộ liệt sĩ (trong đó có 7.636 mộ chưa có thông tin tại 7 nghĩa trang liệt sĩ) và 5.433 Mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó chỉ còn 164 mẹ còn sống).

Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 12-12-2020 tại Nhà hát Quân đội (số 140 Cộng Hòa, quận Tân Bình). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV, kênh Quốc phòng Việt Nam và một số Đài Truyền hình các tỉnh, TP.

Buổi họp báo thông tin về chương trình diễn ra ngày 02-12-2020.

Tham dự chương trình có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội, công an, các đồng chí lão thành cách mạng cùng hơn 500 bộ đội và sinh viên các tỉnh, thành phía Nam và Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TPHCM.

Chương trình có sự góp mặt của hơn 100 ca sĩ, diễn viên thuộc Nhạc viện TPHCM, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Trường múa TPHCM, Đoàn văn công Quân khu 7, như: NSND Tạ Minh Tâm, Xuân Hương, Dương Tuyết Linh, Thu Trang, Hồng Mơ, Hoàng Hải Thoại...

Thông qua chương trình giao lưu, Hội tổ chức tặng quà cho 76 Mẹ Việt Nam Anh hùng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) và xây tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ trong thời gian tới.

“Đối với những Mẹ không tham gia được chương trình, Hội sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức tới nhà trao quà cho các Mẹ trong dịp Tết Nguyên đán 2021”, Đại tá Trần Thế Tuyển - Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình liệt sỹ TPHCM cho biết.

“Là thế hệ trẻ có được sự bình yên như ngày hôm nay để chúng tôi kinh doanh, sản xuất thì không thể quên những người đã nằm xuống và chúng tôi cần phải có trách nhiệm chia sẻ, tri ân. Vì vậy, tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để bớt đi một phần nỗi đau của những người mẹ, gia đình liệt sĩ”, ông Nguyễn Thanh Ngà – Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Xanh Toàn Cầu - một trong các mạnh thường quân của chương trình chia sẻ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang